MeoXanh874
New member
Chiều 26/6 vừa rồi, một chiếc máy bay nhỏ xíu (chỉ bằng cỡ ô tô thôi nha) đã bất ngờ đâm thẳng vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, khiến lực lượng chức năng phải huy động cả đội ngũ ra phong tỏa khu vực ngay lập tức
Theo lời kể của các nhân chứng với Reuters, chiếc máy bay có kích thước chỉ tầm một chiếc xe hơi đã lao vào CITIC Tower (còn gọi là China Zun) - tòa nhà sừng sững với 108 tầng, đỉnh nhất Bắc Kinh luôn. Đây cũng chính là trụ sở của tập đoàn nhà nước CITIC Group nữa á.
Sau vụ va chạm này, cảnh sát nhanh như chớp phong tỏa một loạt đường xung quanh hiện trường, trong khi nhà chức trách vẫn im hơi lặng tiếng chưa công bố thông tin gì chính thức cả.
Theo ghi nhận của Reuters, khu vực quanh tòa nhà lúc này cảnh sát phủ kín, nhiều tuyến đường bị cấm xe không cho qua luôn. Hai tấm kính ở một tầng cao của tòa nhà bị vỡ nát sau cú va chạm mạnh
Một anh shipper đang ở gần đó kể lại, vào khoảng 18h, anh đang đi giao hàng bình thường thì chợt nghe một tiếng động cực lớn. Anh liền chạy ngay tới CITIC Tower để xem chuyện gì xảy ra.
"Âm thanh to vãi, còn to hơn cả tiếng pháo hoa á", anh shipper kể lại. Anh còn quay được đoạn video cho thấy thân chiếc máy bay đang cắm ngay vào tòa nhà nữa.
Lực lượng chức năng liên tục hô loa yêu cầu đám đông di tản khỏi khu vực. Hàng chục xe cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa được điều tới chi viện ngay lập tức
Một chị nhân viên văn phòng 39 tuổi làm việc ở tòa nhà bên cạnh kể lại, khoảng 18h45, từ cửa sổ văn phòng, chị nhìn thấy một tấm bạt xanh phủ lên một vật thể khá to nằm trên đường, kích thước tầm một chiếc Volkswagen Beetle.
"Tôi đang chuẩn bị xuống ăn tối thì nghe mọi người nói máy bay đâm vào tòa nhà bên cạnh. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy tấp nập xe cảnh sát, xe cứu thương cùng tấm bạt xanh phủ trên mặt đường", chị kể.
Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc này là gì nhé mọi người
Reuters cho biết, vùng trời trung tâm Bắc Kinh được kiểm soát siêu chặt, nên việc có một chiếc máy bay xuất hiện ở đây khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy rất là bất thường.
Một người có mặt tại hiện trường cũng bày tỏ: "Máy bay bay vào khu vực này là điều rất lạ luôn đấy."
Nguồn: soha.vn
Theo lời kể của các nhân chứng với Reuters, chiếc máy bay có kích thước chỉ tầm một chiếc xe hơi đã lao vào CITIC Tower (còn gọi là China Zun) - tòa nhà sừng sững với 108 tầng, đỉnh nhất Bắc Kinh luôn. Đây cũng chính là trụ sở của tập đoàn nhà nước CITIC Group nữa á.
Sau vụ va chạm này, cảnh sát nhanh như chớp phong tỏa một loạt đường xung quanh hiện trường, trong khi nhà chức trách vẫn im hơi lặng tiếng chưa công bố thông tin gì chính thức cả.
Theo ghi nhận của Reuters, khu vực quanh tòa nhà lúc này cảnh sát phủ kín, nhiều tuyến đường bị cấm xe không cho qua luôn. Hai tấm kính ở một tầng cao của tòa nhà bị vỡ nát sau cú va chạm mạnh
Một anh shipper đang ở gần đó kể lại, vào khoảng 18h, anh đang đi giao hàng bình thường thì chợt nghe một tiếng động cực lớn. Anh liền chạy ngay tới CITIC Tower để xem chuyện gì xảy ra.
"Âm thanh to vãi, còn to hơn cả tiếng pháo hoa á", anh shipper kể lại. Anh còn quay được đoạn video cho thấy thân chiếc máy bay đang cắm ngay vào tòa nhà nữa.
Lực lượng chức năng liên tục hô loa yêu cầu đám đông di tản khỏi khu vực. Hàng chục xe cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa được điều tới chi viện ngay lập tức
Một chị nhân viên văn phòng 39 tuổi làm việc ở tòa nhà bên cạnh kể lại, khoảng 18h45, từ cửa sổ văn phòng, chị nhìn thấy một tấm bạt xanh phủ lên một vật thể khá to nằm trên đường, kích thước tầm một chiếc Volkswagen Beetle.
"Tôi đang chuẩn bị xuống ăn tối thì nghe mọi người nói máy bay đâm vào tòa nhà bên cạnh. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy tấp nập xe cảnh sát, xe cứu thương cùng tấm bạt xanh phủ trên mặt đường", chị kể.
Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc này là gì nhé mọi người
Reuters cho biết, vùng trời trung tâm Bắc Kinh được kiểm soát siêu chặt, nên việc có một chiếc máy bay xuất hiện ở đây khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy rất là bất thường.
Một người có mặt tại hiện trường cũng bày tỏ: "Máy bay bay vào khu vực này là điều rất lạ luôn đấy."
Nguồn: soha.vn