Chiều tối 21/3, không khí ở sân bay trở nên nặng nề và đau buồn vô cùng khi người nhà các hành khách trên chuyến bay định mệnh kéo đến, mong ngóng một phép màu nào đó sẽ xảy ra...
Chiều ngày 21/3, chiếc Boeing 737 chở 132 người của hãng hàng không China Eastern Airlines - chuyến bay số hiệu MU5735 - đã gặp tai nạn thảm khốc tại huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây.
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại được, chiếc Boeing đã lao thẳng xuống núi với góc 90 độ, chỉ trong vòng có 5 giây thôi. Dữ liệu bay cho thấy không có bất kỳ thông tin nào về việc phi công đã liên lạc với mặt đất trước khi xảy ra tai nạn. Chiều tối cùng ngày, hãng China Eastern Airlines thông báo nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra và có thể chỉ sáng tỏ sau khi tìm thấy hộp đen.
Nhiều người dân địa phương chứng kiến sự việc chia sẻ máy bay đã "vỡ tan hoàn toàn" sau tai nạn kinh hoàng này, khiến cả một khu rừng bốc cháy ngùn ngụt. Hiện tại, khả năng có người sống sót là vô cùng mong manh mặc dù con số thương vong chưa được công bố chính thức.
Các mảnh vỡ từ máy bay rơi được tìm thấy nằm rải rác khắp nơi. Những người tham gia cứu hộ tại hiện trường cho biết họ chưa nhìn thấy thi thể nạn nhân nào vì chiếc máy bay đã "vỡ tan tành" sau khi lao xuống. Tuy nhiên, một số đồ đạc và mảnh quần áo được cho là của người trên chuyến bay xấu số đã được tìm thấy rồi.
Tai nạn hàng không thảm khốc này đang khiến người dân Trung Quốc lẫn cả thế giới bàng hoàng, ai cũng cầu nguyện cho các nạn nhân Tại sân bay quốc tế Bạch Vân, tỉnh Quảng Châu, một khu vực đặc biệt đã được thiết lập để tiếp đón và hỗ trợ các gia đình có người thân nằm trong danh sách 132 người trên chuyến bay.
Những hình ảnh tại sân bay cho thấy bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tất cả đều đau đớn, lo lắng tột độ cho an nguy của người thân mình. Các nhân viên sân bay thì khẩn trương đi lại, cố gắng trợ giúp và trấn an mọi người.
Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên bật khóc nức nở, mất kiểm soát trên băng ghế chờ đã khiến dư luận vô cùng thương cảm. Ông vừa khóc vừa đưa màn hình điện thoại cho nhân viên sân bay để hỏi han tình hình. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng phải nghẹn ngào theo...
Chuyến bay MU5735 khởi hành từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và dự kiến hạ cánh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Nhưng nó đã không bao giờ đến được đích vì đã lao xuống núi vào lúc 2h21 chiều 21/3 rồi
Nguồn: kenh14.vn