Máy bay chiến đấu Israel "phá" không phận Beirut ngay lúc ông chủ Hezbollah lên tiếng

MinXinh6682

New member
Hôm 19/9, trong lúc Hassan Nasrallah - big boss của Hezbollah ở Liban đang có bài phát biểu đang thu hút sự chú ý khắp thế giới, thì mấy ông chỉ huy từ Israel quyết định "chơi lớn" luôn!



Theo Al Jazeera đưa tin, Nasrallah đã chỉ trỏ thẳng mặt Israel về loạt vụ nổ máy nhắn tin và thiết bị liên lạc vào ngày 17-18/9 vừa qua, khiến hàng ngàn người thương vong. Ông gọi đây là "thảm sát" thẳng thừng luôn, còn nói rằng chiến dịch này đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ", có thể được coi là "hành động chiến tranh, động thái tuyên chiến" rồi đó.



Dù thừa nhận đây là đòn tấn công "nghiêm trọng" và "chưa từng có", nhưng thủ lĩnh Hezbollah vẫn trấn an các anh em rằng chuyện này không làm tổn hại đến cơ sở hạ tầng của nhóm đâu nhé. Hiện tại, Hezbollah đang điều tra xem Israel đã "chơi bài" thế nào, đồng thời cảnh báo rằng Israel sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt ở cả những nơi không ngờ tới nữa.

Nasrallah còn cam kết sẽ tiếp tục "hành trình" chống lại Israel cho đến khi cuộc xung đột kéo dài gần 12 tháng trên Dải Gaza kết thúc.

"Mặt trận Liban sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc tấn công vào Gaza chấm dứt, bất chấp hy sinh đổ máu", ông Nasrallah nói rõ ràng.



Ông cũng nhắc đến mục tiêu chiến tranh mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới bổ sung - về việc đưa hàng ngàn người Israel đang sơ tán do giao tranh dọc biên giới trở về nhà an toàn.

"Các anh sẽ không thể đưa người dân phía Bắc [Israel] trở về phía Bắc đâu", ông Nasrallah khẳng định, "Không có động thái leo thang quân sự nào, không có hành động giết chóc nào, không có hoạt động ám sát nào và không có cuộc chiến toàn diện nào có thể đưa cư dân trở về khu vực biên giới".

Và plot twist là, ông Nasrallah còn nói rằng Hezbollah hy vọng binh sĩ Israel sẽ vào miền Nam Liban bởi điều đó sẽ tạo "cơ hội lịch sử" cho nhóm này luôn.



Màn "flex" trên bầu trời của Israel

Nhưng drama thực sự bắt đầu khi ngay trong lúc Nasrallah đang phát biểu, có ít nhất 2 tiêm kích Israel xuất hiện và bay vòng quanh trung tâm Beirut. Phóng viên Imran Khan của Al Jazeera kể lại: "Chúng tôi nghe thấy hai tiếng nổ rất lớn, khi rào cản âm thanh bị phá vỡ. Tiếng động như sấm sét thực sự khiến người dân đi trên phố phải tìm chỗ trốn".

Phóng viên có mặt tại hiện trường còn tận mắt thấy các tiêm kích bắn pháo sáng ngay trên bầu trời thủ đô Liban khi rời khỏi khu vực nữa cơ!



Khoảnh khắc epic này còn xuất hiện ngay trên sóng trực tiếp của CNN khi phóng viên Ben Wedeman đang đưa tin về tình hình Liban, với "phông nền phía sau" là quang cảnh thủ đô Beirut qua cửa kính nhìn từ trên cao. Các tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận bên ngoài Beirut luôn.



Cùng ngày, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami đã gửi thông điệp đến thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah. Trong đó, ông tuyên bố: Israel sẽ phải đối mặt với "phản ứng quyết liệt và nghiêm trọng từ trục kháng chiến" sau hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin và thiết bị liên lạc.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 19/9 vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Liban. Đăng tải trên X, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, hoạt động này nhằm mục tiêu gây tổn hại cho năng lực, cũng như hạ tầng của Hezbollah, đồng thời "đem lại an ninh cho miền Bắc Israel để tạo điều kiện cho cư dân trở về nhà và đạt được các mục tiêu chiến tranh".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top