CrushNgotReal
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe mà muốn "toát mồ hôi" luôn á! Theo hãng tin Sputnik News (Nga), chuyến bay 671 của hãng hàng không Icelandair từ Iceland bay sang Denver (Mỹ) đã gặp "biến" cực mạnh khi bị sét đánh trúng giữa trời trong lúc thời tiết xấu. Nhưng may quá, cuối cùng máy bay vẫn hạ cánh an toàn được!
Chị Amanda Boldenow - một hành khách trên chuyến bay định mệnh này chia sẻ với kênh truyền hình KOAA TV: "Tôi chưa bao giờ đi trên một chuyến máy bay bị sét đánh như thế này. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng kinh hoàng". Dễ hiểu chứ, ai mà chẳng sợ trong tình huống đó!
Điều "trời ơi đất hỡi" là phi hành đoàn dù biết máy bay vừa "ăn" cú sét nhưng vẫn cứ bay tiếp suốt bảy tiếng đồng hồ băng qua biển Đại Tây Dương luôn. Tưởng tượng ngồi trên đó mà lo lắng cả chuyến bay ấy chứ!
Mãi đến lúc máy bay đáp xuống, các anh nhân viên sân bay mới phát hiện ra rằng tia sét đã đánh thủng một lỗ ngay trên mũi máy bay - đúng chỗ cài đặt nhiều thiết bị ra-đa thời tiết quan trọng nữa chứ. Nguy hiểm vãi!
Các chuyên gia nhận xét, tuy máy bay hạ cánh an toàn rồi, nhưng thực ra phi công đáng lẽ phải cho máy bay quay đầu về sân bay xuất phát ngay từ lúc bị đánh mới đúng.
Greg Feith - một chuyên gia hàng không giải thích: "Vì lớp vỏ của mũi máy bay không phải làm từ chất dẫn điện tốt, lượng năng lượng quá lớn của tia sét đã làm thủng một lỗ nhỏ. Điều này có thể làm tăng áp suất mũi máy bay và làm hư hỏng cấu trúc khu vực này. Toàn bộ phần trước máy bay có nguy cơ bị tách rời."
Nghe xong câu cuối mà rùng mình luôn á!
Nhưng mà cũng đỡ lo phần nào khi biết rằng theo tạp chí Khoa học Mỹ (Scientific American), người ta ước đoán trung bình một năm mỗi chiếc máy bay thương mại ở Mỹ bị sét đánh ít nhất là một lần. Vậy ra chuyện này cũng "bình thường" hơn mình nghĩ!
Nguồn: soha.vn