GaGirl7061
New member
Ơ kìa, ai bảo delay là xui đâu nè! Chuyến bay của Air Busan ngày 28/1 vừa rồi đã chứng minh việc khởi hành trễ 20 phút so với dự kiến đã cứu mạng cả 169 hành khách lẫn phi hành đoàn thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng nha mọi người ơi!
Vào khoảng 10 giờ 30 tối ngày 28/1, đuôi máy bay Air Busan đang chuẩn bị bay từ sân bay Gimhae đi Hồng Kông thì đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt luôn á. Nhưng mà may quá, toàn bộ 169 khách cùng 1 thợ máy và 6 tiếp viên đã được sơ tán kịp thời bằng cầu trượt khẩn cấp. Chỉ có 4 người bị thương nhẹ thôi, trong đó 2 người phải vào viện điều trị nha.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 23h31, mất đến 1 giờ 16 phút mới xong. Nhưng máy bay thì cháy rụi phần lớn rồi huhu.
Nghe một chị hành khách kể lại mới thấy sợ nè: Bay thì định 21h55 cất cánh, mọi người ngồi vào chỗ xong xuôi, tiếp viên cũng hướng dẫn an toàn xong rồi. Thế mà phi công lại báo delay thêm 20 phút do chưa đủ khoảng cách an toàn với máy bay trước.
"Chỉ 5 phút sau, lửa bùng lên luôn á!" Chị còn kể cả khoang hành lý phía trên bốc cháy ngay trước mặt mình nữa. Giờ nghĩ lại thấy may quá trời, nếu cất cánh đúng giờ thì chắc không dám tưởng tượng rồi.
Một anh hành khách khác kể với Yonhap News: "Tôi nghe tiếng 'rắc' từ kệ hành lý xách tay. Chỉ sau đó chút xíu, khói và lửa bắt đầu bốc ra từ kệ, nghĩ là do pin dự phòng hay gì đó tương tự."
Và đúng rồi đó! Nguyên nhân tạm thời được xác định là do cục pin dự phòng trong hành lý nha mọi người. Nhưng hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra kỹ hơn để chốt nguyên nhân chính xác nhất.
Qua vụ này mà thấy, có khi delay cũng không hẳn là điều xui xẻo đâu nha! Và nhớ cẩn thận với pin dự phòng khi đi máy bay nhé các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Vào khoảng 10 giờ 30 tối ngày 28/1, đuôi máy bay Air Busan đang chuẩn bị bay từ sân bay Gimhae đi Hồng Kông thì đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt luôn á. Nhưng mà may quá, toàn bộ 169 khách cùng 1 thợ máy và 6 tiếp viên đã được sơ tán kịp thời bằng cầu trượt khẩn cấp. Chỉ có 4 người bị thương nhẹ thôi, trong đó 2 người phải vào viện điều trị nha.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 23h31, mất đến 1 giờ 16 phút mới xong. Nhưng máy bay thì cháy rụi phần lớn rồi huhu.
Nghe một chị hành khách kể lại mới thấy sợ nè: Bay thì định 21h55 cất cánh, mọi người ngồi vào chỗ xong xuôi, tiếp viên cũng hướng dẫn an toàn xong rồi. Thế mà phi công lại báo delay thêm 20 phút do chưa đủ khoảng cách an toàn với máy bay trước.
"Chỉ 5 phút sau, lửa bùng lên luôn á!" Chị còn kể cả khoang hành lý phía trên bốc cháy ngay trước mặt mình nữa. Giờ nghĩ lại thấy may quá trời, nếu cất cánh đúng giờ thì chắc không dám tưởng tượng rồi.
Một anh hành khách khác kể với Yonhap News: "Tôi nghe tiếng 'rắc' từ kệ hành lý xách tay. Chỉ sau đó chút xíu, khói và lửa bắt đầu bốc ra từ kệ, nghĩ là do pin dự phòng hay gì đó tương tự."
Và đúng rồi đó! Nguyên nhân tạm thời được xác định là do cục pin dự phòng trong hành lý nha mọi người. Nhưng hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra kỹ hơn để chốt nguyên nhân chính xác nhất.
Qua vụ này mà thấy, có khi delay cũng không hẳn là điều xui xẻo đâu nha! Và nhớ cẩn thận với pin dự phòng khi đi máy bay nhé các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn