Cảnh sát đã đến tiệm cầm đồ để check những món đồ nghi là hàng ăn trộm. Bật lên thử thì toàn đồ hỏng, chỉ riêng chiếc máy ảnh là vẫn xài được như thường
Vụ trộm đánh cắp cả kỷ niệm cuối cùng
Anh Dave Lacey đứng sững trong phòng khách, mắt liếc từ cửa hiên bị đập vỡ đến mấy cái kệ trống rỗng. Bọn trộm đột nhập nhà, quét sạch đồ điện tử và nữ trang giá trị. Nhưng khi kê khai với cảnh sát, anh chỉ lo lắng nhất về chiếc máy ảnh của vợ.
Không phải vì nó đắt tiền, mà vì chiếc thẻ nhớ trong máy chưa kịp sao lưu vào máy tính. Bên trong là những bức ảnh cuối cùng của anh và vợ - chị Erica Wedel. Đó là ảnh chụp trong... đám tang của chính chị ấy Anh nói: "Đó là những bức ảnh mà tôi muốn chụp và nhớ".
Chẩn đoán ung thư ngay trước ngày cưới
Dù chị Erica là tay chơi bóng rổ siêu đỉnh, nhưng với anh Dave, chị mãi là cô gái nhỏ bé của đời anh. Hai người quen nhau ở công ty, chemistry match ngay từ đầu. Anh bị crush bởi tính cách siêu cute của chị - vui tính, hay làm mọi người cười, ấm áp và khiến anh trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Sau khi đính hôn, cả hai lên plan cho đám cưới với gần 200 khách mời. Vừa làm việc vừa chuẩn bị đám cưới thì ai cũng biết mệt mỏi ra sao rồi
Vài tuần trước đám cưới, chị Erica thấy mệt và lạnh run. Ban đầu bác sĩ nghi là lupus (bệnh tự miễn), nhưng kết quả CT scan cho thấy có khối u to hơn quả bóng chày ở ngực, đè lên tim. Và một khối u thứ hai ở sau cơ hoành.
Vài ngày trước đám cưới, kết quả về: chị Erica - cô gái 28 tuổi sắp lên xe hoa - bị chẩn đoán u lympho ác tính không Hodgkin loại tế bào B cực hiếm gặp
Căn bệnh nghiêm trọng đến mức chị phải trải qua đợt hóa trị đầu tiên chỉ vài ngày sau khi biết tin. Bác sĩ khuyên hủy đám cưới vì nguy cơ nhiễm trùng từ khách mời. Nhưng họ vẫn quyết định tổ chức.
Nhìn kỹ mới thấy có miếng băng màu da quấn quanh tay cô dâu trong ảnh cưới. Bên dưới là cổng truyền tĩnh mạch để hóa trị. Bác sĩ nói nếu vẫn cưới thì bắt buộc phải đeo. Chị miễn cưỡng đồng ý nhưng yêu cầu thợ ảnh tránh chụp vùng đó. Chị không muốn nhìn lại kỷ niệm ngày cưới mà vẫn thấy bóng dáng căn bệnh quái ác ấy
Đám tang như tiệc mừng sinh nhật tuổi 30
Năm đầu, sức khỏe chị có vẻ khá lên, đầy hy vọng. Nhưng sang năm thứ hai, ung thư kháng thuốc và quay lại mạnh hơn. Tế bào ung thư đã xâm nhập vào máu, tủy xương, phá hủy cơ thể. Dù biết căn bệnh sẽ cướp đi mạng sống mình, chị vẫn không bỏ cuộc. Lúc này chị bắt đầu chụp ảnh như sở thích - chụp mấy chú cún và những khoảnh khắc đơn giản mà chị yêu thích trong cuộc sống. Chị cứ nhắc chồng phải sống tiếp, sống cho cả phần của chị nữa.
Erica không muốn gia đình ngập trong buồn bã khi chị ra đi. Nên chị nhờ chồng tổ chức đám tang như một bữa tiệc sinh nhật 30 tuổi. Chị muốn mọi người nhớ đến mình là một người lạc quan, chứ không phải hình ảnh đau đớn của bệnh ung thư.
Ngày 7/12/2011, chị Erica qua đời. Anh Dave nhớ lại: "Hôm đó gần Noel. Cả nhà trang trí đẹp lắm. Chúng tôi thuê xe tải burger và chụp hình rất nhiều". Hơn 300 bức ảnh trên máy của Erica ghi lại đám tang, bữa tiệc tại nhà và những người yêu thương đến nói lời tạm biệt. Anh Dave cố giữ lời hứa với vợ - ăn mừng cuộc đời của chị cùng mọi người.
Sau khi chôn cất vợ, anh Dave đặt chiếc máy ảnh lên kệ, định chép dữ liệu vào máy tính. Nhưng rồi anh nghĩ xem những hình ảnh đó ngay lúc này sẽ cực kỳ đau lòng. Nên anh quyết định để một thời gian rồi hãy chép.
Plot twist là 1 năm sau ngày vợ mất, bọn trộm đột nhập, cuỗm mất nhiều đồ, trong đó có cả chiếc máy ảnh chứa những bức ảnh cuối cùng của chị Erica và ngày gia đình tiễn biệt chị
Linh cảm thần thánh của thám tử
Cùng lúc đó, 2 thám tử Paul McClaskey và Jerry Verdugo đang điều tra một vụ trộm khác. Nhờ ứng dụng Find my iPhone của nạn nhân, họ lần theo tín hiệu và tìm thấy chiếc laptop ở một căn hộ tại Santa Ana. Khi đến nơi, họ bắt quả tang David Aguilar với chiếc laptop ăn cắp. Lúc đó hắn đang bị quản chế tại nhà. Cuối cùng Aguilar và bạn gái Monica Molina đều nhận tội. Hắn bị kết án 120 ngày tù + 3 năm quản chế. Molina nhận 30 ngày tù + 3 năm quản chế.
Lục soát nhà David, McClaskey tìm thấy mấy tờ giấy cầm đồ. Họ đến tiệm cầm đồ và check những món nghi là đồ ăn trộm qua app quản lý của cảnh sát. Bật lên thử thì hầu hết đều hỏng. Chỉ riêng chiếc máy ảnh là vẫn hoạt động bình thường.
Lướt qua, McClaskey phát hiện đó là ảnh của một đám tang. Verdugo kể: "Khi tôi bắt đầu xem, rõ ràng đây là chiếc máy ảnh đặc biệt. Những bức ảnh lễ tang của một cô gái quá trẻ. Cô ấy là cô dâu xinh đẹp chụp cùng chú rể điển trai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao tìm được người này"
Verdugo tiếp: "Khi lướt ảnh, tôi để ý đến bức tường. Là bức tường nâu kiểu cũ". Làm cảnh sát ở Santa Ana 10 năm, Verdugo đi khắp từng ngõ ngách. Nhìn bức tường trong ảnh, anh cố nhớ lại và biết được nó ở phía đông bắc Santa Ana.
Cuối cùng họ tìm thấy bức tường đó, việc còn lại là tìm ngôi nhà sơn xanh như trong ảnh - nơi tổ chức tang lễ cho cô gái trẻ. Đi lại mãi vẫn không thấy nhà nào sơn xanh cả. Bỗng họ gặp một người phụ nữ.
Họ hỏi liệu khu này có nhà nào vừa bị trộm không. "Có", người phụ nữ đáp. Là hàng xóm của cô. Nhà đó từng sơn xanh nhưng sau khi vợ mất, anh ấy sơn lại màu khác.
Không chần chừ, McClaskey và Verdugo lập tức đến nhà anh Dave theo chỉ dẫn.
Dave nhận ra ngay máy ảnh của Erica vì sợi dây đeo không thể nhầm được. "Tôi shock luôn. Tất cả ảnh vẫn còn đó, còn có cả ảnh bọn trộm tự sướng nữa chứ Không thể tin được sao chúng ngốc thế", anh Dave thốt lên. "Tôi cảm giác như có ai đó đang phù hộ, giúp tôi lấy lại được máy ảnh".
Hai thám tử Paul McClaskey và Jerry Verdugo ước tính chỉ có 5% đồ bị trộm được trả lại chủ. Và thám tử McClaskey mong 5% hy vọng đó sẽ thành hiện thực với mọi nạn nhân. Còn anh Dave thì may mắn nằm trong 5% đó
Nguồn: kenh14.vn