Lỗi nào cũng phải trả giá, nhưng mà 10.000 USD thì... quá là đau ví luôn đó các bạn ơi!
Mới đây LensRentals - một công ty cho thuê thiết bị chụp ảnh vừa nhận lại chiếc máy ảnh Fujifilm GFX100 giá tận 10.000 USD từ khách hàng... trong tình trạng đã "toang" hoàn toàn. Anh khách này kể lại rằng mình có dùng vỏ chống nước để đem máy xuống biển chụp hình, và máy thì "tự nhiên hỏng không rõ lý do gì". Ờ thì... có lý do lắm đấy bạn êi!
Nhìn bề ngoài thì máy trông vẫn ổn áp, không có dấu hiệu nước vào hay gì cả. Nhưng khi LensRentals mổ máy ra thì bại lộ sự thật: máy bị ăn mòn bởi muối biển rồi!
Roger Cicala - ông chủ của LensRentals chia sẻ: "Chỉ cần tháo 4-8 con ốc ở chỗ gắn tripod ra là thấy ngay dấu hiệu ăn mòn rồi. Nước có thể bám vào kim loại trong thời gian dài lắm, rồi 'len lỏi' sâu vào thiết bị điện tử mà mình chả hay chả biết gì luôn."
"Sửa máy ảnh bị nước muối xâm nhập khó vãi, vì kể cả thay những phần bị ăn mòn rồi thì vài tháng sau máy vẫn có thể tèo tiếp. Đó là sự tai hại của việc dính nước biển đó, nhìn ngoài thì ez nhưng ruột gan bên trong đã tan nát rồi."
Ông cũng cho hay chiếc máy này "ra đi" chỉ vì một chút nước biển xâm nhập vào thôi chứ không phải ngâm cả cục máy dưới nước lâu đâu nhé (vì người ta có dùng vỏ chống nước mà). Bản thân Fujifilm GFX100 cũng có khả năng chống nước ở mức cơ bản, có thể dùng được trong mưa, nhưng hãng không hề đề cập đến chuyện chống nước muối biển - thứ có khả năng ăn mòn nhanh gấp nhiều lần so với nước ngọt đâu nhé!
Nguồn: soha.vn