SunBobo282
New member
Anh chàng du khách Mỹ quyết tâm "flex" kỹ năng sống tằn tiện bằng cách chỉ tiêu đúng 50 nghìn/ngày cho ăn uống tại Sài Gòn - thành phố đắt đỏ bậc nhất Việt Nam. Và đoạn clip của anh đã viral rần rần với hơn 300 nghìn lượt xem trên Youtube luôn nha!
Max McFarlin là một blogger người Mỹ khá nổi trong hội mê du lịch, với kênh Youtube "khủng" hơn 630 nghìn sub. Hơn 4 năm sống và làm việc ở Việt Nam, Max đã có dịp "đu đưa" thử ẩm thực đường phố khắp các tỉnh thành mà anh đặt chân tới.
Mới đây, Max đã quyết định thực hiện một thử thách nhỏ để xem giá cả các món ăn ở Việt Nam có thể "hạt dẻ" tới mức nào. Anh chàng người Tây này đặt ra giới hạn chỉ 50.000 đồng/ngày cho cả 3 bữa ăn luôn ấy. Max cũng đưa ra quy tắc "nói không với buffet và đồ chay" vì những lựa chọn này thường tốn kém hơn.
Bắt đầu ngày mới, Max tự tin dắt xe máy, dắt túi đúng 50.000 đồng lượn quanh phố phường. Anh đã chọn một quán cơm tấm trên đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TPHCM để "chén" sáng. Gọi là quán nhưng thực ra chỉ là một gian hàng nhỏ ở vỉa hè với một chiếc kệ, trên đó toàn các món ăn như sườn, bì, trứng bày trên khay. Đặc biệt quán chỉ bán mang đi chứ không phục vụ tại chỗ nhen.
Có lẽ quán cơm ven đường này rất "hot" với người dân địa phương, dù mới chỉ 6h sáng nhưng mọi người đã xếp hàng đông nghẹt rồi. Max cũng đứng vào hàng, anh chia sẻ rằng mặc dù phải chờ đợi lâu nhưng không hề thấy bực mình, ngược lại còn thấy rất thú vị luôn.
Anh chàng người Mỹ là vị khách cuối cùng trước khi quán đóng cửa. Người phụ nữ trung niên chuẩn bị dọn hàng ra về, nhưng thấy vị khách Tây còn nán lại, nên quyết định vẫn bán cho Max thêm một suất cơm 25.000 đồng.
"Mình đến đây đúng 6h nhưng cô ấy đóng hàng rồi. Đứng nói với cô một hồi thì mình cũng mua được suất cơm 25.000 đồng. Cô ấy thậm chí còn không lấy tiền mình. Mặc dù chỗ đầu tiên không tiêu lấy 1 đô nhưng để mình cho mọi người coi, cả ngày hôm nay mình sẽ tiêu chưa tới 50 nghìn như thế nào", Max kể.
Suất cơm 25.000 đồng Max mua khá đầy đặn đấy, gồm cơm trắng, chả bì, nem thính và một miếng sườn, ăn kèm mỏ hành, cà rốt và củ cải nạo sợi muối chua. Chàng trai Mỹ nhận xét cơm thơm nức mũi, nóng hổi, rìa chả khá giòn, bì heo ngon tuyệt. Với mức giá "hạt dẻ" như vậy, anh "không mong đợi gì hơn" nữa.
Kết thúc bữa ăn đầu tiên, vị khách Tây tiếp tục di chuyển đến quận 8 và dừng chân tại một quán bánh canh Mỹ Tho, được chế biến theo kiểu miền Tây. Đặc biệt một suất truyền thống ở đây có giá "không tưởng", chỉ 10.000 đồng thôi á. Ngoài ra, khách có thể gọi thêm topping như sườn heo, tôm, mực tươi,... và sẽ tính thêm phí.
Suất bánh canh 10.000 đồng của Max gồm thịt heo, xương heo, bì heo và tiết vịt. Anh nhận xét nước lèo rất ngon, bì heo đã luộc qua nên khá mềm, dẻo. "Mình muốn trả thêm tiền vì có thể ăn được 30 miếng bì như vậy", Max tâm sự.
Và cuối cùng, kết thúc chuyến khám phá, Max gọi một chiếc bánh mì bình dân - món ẩm thực đường phố vừa ngon lại rẻ ở Việt Nam. Quán bánh mì cô Điệp ở quận Tân Bình khá nổi tiếng, nên dù phải đi xa, Max vẫn không quản ngại. Anh gọi một chiếc bánh 7.000 đồng, đầy đủ rau ớt.
Vì giá rẻ nên ổ bánh mì chỉ có pate và bơ béo ngậy, ăn kèm dưa chuột, rau thơm. Nhưng Max lại cảm thấy khá ưng ý với hương vị này.
Tổng kết ăn 3 bữa/ngày, Max tính toán chỉ tiêu hết 42.000 đồng mà vẫn ngon và no căng bụng. Anh nhận thấy "tiền nào của nấy", nhưng kết quả cũng khá bất ngờ đấy chứ.
Nguồn: soha.vn