FanNana6605
New member
Máu + Drone = Done!
Chị Delphine Hamwe mãi không quên được ngày 21/12/2016 – ngày mà con gái 2 tuổi Ghislane của chị ốm nặng đến nỗi không còn sức khóc nữa Cõng đứa bé đang nóng ran trên lưng, chị đi bộ đến trạm xá ở miền trung Rwanda – một quốc gia nhỏ xinh ở Đông Phi.
Rwanda có 12 triệu dân mà tận 83% sống ở vùng nông thôn như chị Hamwe. Trạm xá nhỏ ở đây thì y tế còn khá hạn chế nha các bạn. Y tá báo với chị Hamwe rằng bé Ghislane đang bị sốt rét nặng. Lúc này ký sinh trùng đã tấn công hồng cầu của bé – cần truyền máu gấp!
Chị Hamwe gọi xe cấp cứu ngay để chở hai mẹ con đến bệnh viện tuyến huyện ở Kabgayi. Nhưng khi đến nơi, bé Ghislane đã quá yếu, không cử động được nữa. "Mọi thứ như đã quá muộn. Con bé chẳng còn dấu hiệu sống. Tôi nghĩ nó đã chết rồi", chị Hamwe nhớ lại
Thường thì bệnh nhân ở bệnh viện Kabgayi phải chờ máu khoảng 3 tiếng đồng hồ. Họ phải cử xe cứu thương chạy tới ngân hàng máu trung ương ở thủ đô Kigali rồi quay về. Quãng đường chưa đầy 50km nhưng toàn đồi núi gập ghềnh, một số đoạn còn sình lầy nữa chứ
Bé Ghislane quá yếu rồi, không thể chờ thêm được. Vì vậy các bác sĩ ở Kabgayi quyết định thử một dịch vụ mới toanh. Họ nhắn tin đến hệ thống của Zipline – một startup vận chuyển của Mỹ.
Ở Rwanda, Zipline đang hợp tác với chính phủ để thử nghiệm dịch vụ giao máu bằng đường hàng không, cụ thể là dùng drone (máy bay không người lái) luôn!
Chỉ 6 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, các bác sĩ nghe thấy trên đầu có tiếng rì rầm the thé. Một chiếc drone to đùng bay chầm chậm lại, hạ thấp độ cao và thả xuống một hộp carton màu đỏ bằng dù giấy
Bên trong hộp là hai gói máu màu đỏ được bọc giấy cách nhiệt, mở ra vẫn còn lạnh ngắt. Đó là hai đơn vị hồng cầu O+ dành cho trẻ em, đúng như order của Kabgayi. Y tá nhanh chóng mang chúng đến phòng cấp cứu.
Mất thêm vài phút để máu được bơm vào cơ thể đã mềm nhũn của bé Ghislane. Chẳng mấy chốc sau, bé đã mở được mắt
Thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trong người bạn đó là một phần cực kỳ quan trọng để bạn tồn tại nha. Máu chính là những shipper, làm nhiệm vụ đưa oxy và chất dinh dưỡng đến nuôi từng tế bào
Nếu vì lý do nào đó bạn không có đủ máu trong cơ thể như mất máu do tai nạn, các mẹ băng huyết khi sinh, trẻ nhỏ mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh hay tế bào máu bị vi khuẩn/virus tấn công, nhẹ thì bạn sẽ chóng mặt hoặc mệt lử, nặng thì choáng và buồn nôn
Nếu bạn mất 30-40% lượng máu trong cơ thể, lúc này cơ thể sẽ phải tự bảo vệ bằng cách "tắt" một số chức năng không cần thiết. Bạn sẽ bị hạ huyết áp và rơi vào hôn mê. Mất tới 50% máu, bạn chắc chắn sẽ chết
Với tầm quan trọng như vậy, máu được xem là tài sản y tế thiết yếu, luôn cần được thu thập và lưu trữ để phục vụ cấp cứu hoặc đại phẫu tại bệnh viện. Tại các quốc gia phát triển, chuyện này không phải vấn đề quá khó.
Ví dụ như ở Mỹ hoặc Anh, nơi 80% dân số sống tập trung quanh các trung tâm đô thị, máu có thể được vận chuyển dễ dàng giữa các bệnh viện và phòng khám có hoặc không có ngân hàng máu
Ở một số quốc gia Châu Phi như Libya, Djibouti và Gabon, khoảng 80-90% dân số cũng sống ở thành phố và dễ dàng tiếp cận máu khi cần. Nhưng với Rwanda, con số này hoàn toàn ngược lại luôn
Nguồn: soha.vn