Ngày 20/1, anh Phạm Văn Minh (SN 1973, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) đã bị bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Vụ việc nghiêm trọng này khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 18/1, Minh sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1965, ngụ cùng ấp) để nhậu nhẹ.
Tưởng đâu buổi nhậu vui vẻ, nhưng không ngờ giữa lúc uống, ông Sinh và Minh đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. May mà có mọi người can ngăn kịp thời nên cả hai đã bỏ qua.
Nhưng có lẽ tức giận vì bị "mất mặt" trước đám bạn cùng nhậu, Minh bỏ về lấy 1 con dao giấu sẵn trong người rồi quay lại nhà hàng xóm tìm ông Sinh để trả thù
Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, thấy con trai ông Sinh là Nguyễn Văn Phúc (SN 1996) đang đứng ở ngoài cổng, Minh liền cầm dao xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và hông Phúc. Phúc chỉ kịp bỏ chạy được một đoạn rồi gục ngã xuống đất
Chưa "hả dạ", Minh tiếp tục xông vào nhà ông Sinh để tìm cách hạ sát tiếp người đã gây chuyện với mình. Khi vừa vào tới nhà, Minh liền chạy tới kẹp cổ, dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng ông Sinh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.
Thực hiện xong hành vi tàn bạo, Minh bỏ mặc 2 nạn nhân ra về như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh. Còn ông Sinh hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
Biết tin Phúc đã chết, Minh thấy không thể thoát tội nên đã ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Lộc Ninh.
Hiện công an huyện Lộc Ninh đang tạm giữ Minh (không phải Phúc nhé!) để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn