Thấy giấy dán lung tung trong thang máy chung cư, chắc bạn nghĩ ngay "vô ý thức quá đi" đúng không? Eeee khoan đã, đọc câu chuyện này rồi hãy đánh giá nha!
Dạo gần đây, cư dân mạng Hàn Quốc đang share rần rần một bức ảnh thoạt nhìn hơi lạ - trong thang máy một tòa chung cư nọ xuất hiện mấy mẩu giấy note dán lên bảng nút bấm.
Cụ thể là nút tầng 1 được dán giấy trắng, còn tầng 5 thì dán giấy màu vàng.
Plot twist đây rồi! Tấm ảnh thứ hai chụp tờ giấy A4 dán ngay cạnh bảng nút bấm, ghi rõ: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Mẹ em tuổi cao, mắt kém nên em đã đánh dấu tầng (nhà mình)."
Ai mà không xúc động chứ Bởi người già thị lực yếu, nhìn các nút bấm giống nhau khó phân biệt lắm. Nên cách đơn giản và hiệu quả nhất là dùng màu sắc để nhận diện - giống như cách mình dạy các bé nhỏ ấy.
Và response từ cả toà nhà thật sự wholesome luôn á! Họ reply ngay dưới dòng thông báo: "Không sao đâu!" kèm theo emoji trái tim siêu đáng yêu nữa
Chỉ đơn giản là hai bức ảnh với vài dòng chữ thôi, nhưng câu chuyện này khiến ai đọc cũng phải ấm lòng với tình cảm mà người con dành cho mẹ mình.
Không cần đợi đến ngày lễ gì to tát đâu, hãy dừng lại và nghĩ xem: mình đã quan tâm, chăm sóc, dìu dắt bố mẹ chu đáo và đầy yêu thương như cách họ đã, đang và mãi mãi làm với mình chưa nhỉ?
Nguồn: soha.vn