Máu đặc như mỡ lợn vì hội nhập quá nhiệt tình - anh giám đốc 40 tuổi suýt "toang" vì món nhiều người mê

HuouBong2079

New member
Cứ tưởng nhậu nhẹt với đồng nghiệp chỉ là "work hard play hard" bình thường, ngờ đâu anh Lý 40 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc suýt nữa thì "bay màu" vì chỉ số triglycerid lên tới 93,38 mmol/L - cao gấp hơn 50 lần ngưỡng bình thường (dưới 1,7 mmol/L) luôn các bạn ơi!

a9195b3bc4b407f1ef04.png


Là tổng giám đốc một công ty, anh Lý phải ra vào tiệc tùng liên tục - coi như bia rượu đã thành "bạn thân" rồi. Nửa tháng trước, sau một buổi nhậu "xả láng", anh bắt đầu thấy bụng đau âm ỉ. Nghĩ chắc "ăn nhầm gì đó" nên anh cứ thế mà chịu đựng. Đến mấy tiếng sau thì cơn đau tăng lên, buồn nôn kinh khủng, sáng hôm sau gần như không nói được nữa. Gia đình hoảng hồn đưa anh vào viện gấp!

cf4bfa0e3ad060b2e6b8.png


Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ phát hiện anh đã có tiền sử mỡ máu cao từ trước nhưng uống thuốc "nhớ thì uống quên thì thôi", lại còn nhậu nhẹt thường xuyên (combo siêu nguy hiểm luôn đó!). Xét nghiệm cho thấy men tụy tăng cao, CT bụng thì lộ rõ dấu hiệu viêm tụy. Và điều "rùng mình" nhất: phần huyết tương tách ra từ máu anh Lý trắng đục y như... mỡ lợn ý Chẩn đoán: viêm tụy cấp nặng do rối loạn mỡ máu, nguy kịch đến nỗi phải chuyển ICU ngay!

Ê-kíp bác sĩ phải "all hands on deck" với kỹ thuật thay huyết tương, lọc máu, kết hợp cả Đông và Tây y để cứu anh. May quá sau 5 ngày điều trị tích cực, chỉ số triglycerid hạ dần về mức an toàn, cơn đau bớt đi rõ rệt. Anh Lý thoát khỏi cửa tử mà không rơi vào các biến chứng kinh hoàng như hoại tử tụy hay nhiễm trùng nặng. Thở phào! ‍

Plot twist là anh Lý từng được "spoil" nhiều lần về tình trạng mỡ máu cao qua các lần khám định kỳ rồi. Bác sĩ đã nhắc nhở "ít nhậu, kiêng đồ béo, uống thuốc đều đặn" nhưng anh vẫn... chủ quan. Đến khi "ăn đòn" rồi mới "vỡ lẽ" thật sự!

276ce5de9624d9a5cb1c.jpg


Các bác sĩ cảnh báo ngay: Khi triglycerid vượt quá 11,3 mmol/L thì nguy cơ viêm tụy cấp tăng vọt, bệnh tiến triển nhanh và dễ chuyển nặng lắm nha!

Nếu sau khi ăn nhậu "thả ga" mà xuất hiện các triệu chứng như:
• Đau bụng dữ dội vùng thượng vị hoặc hạ sườn trái (thường lan ra lưng)
• Buồn nôn, nôn ói
• Chướng bụng, sốt

Thì đừng "flex cứng" nữa mà đi bệnh viện ngay nhé! ⚠️

Tips từ bác sĩ để không bị máu thành "mỡ lợn":

✅ Check mỡ máu ít nhất 1 lần/năm, người có nguy cơ cao thì theo dõi thường xuyên hơn

✅ Ăn uống lành mạnh: hạn chế đồ chiên rán, phủ tạng, đồ ngọt, bánh kem, nước ngọt... Ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt nha!

✅ Tập luyện đều đặn ít nhất 150 phút/tuần - đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội gì cũng được

✅ Kiểm soát cân nặng, đặc biệt là vòng bụng; quản lý tốt tiểu đường, suy giáp nếu có

✅ Hạn chế bia rượu, bỏ hẳn thuốc lá (khó nhưng phải cố!)

✅ Có mỡ máu cao thì uống thuốc hạ lipid theo chỉ định, đừng có tự ý bỏ thuốc nhé!

68d96d8252a3a20d0bf5.jpg


Nhìn case này mà rút kinh nghiệm liền thôi các bạn ơi! Đi nhậu vui thôi chứ đừng "quẩy" quá tay, sức khỏe mới là số 1 mà!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top