Ngày 17/6 đã đánh dấu một khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt của Đội hình Tình nguyện Hè TP. HCM tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đó các bạn ơi! Lần đầu tiên sau 21 năm hoạt động tại nước bạn, đoàn đã có mặt tại tỉnh Sêkong – một cột mốc đáng nhớ không thể nào quên!
Và các bạn đoán xem? Với tổng giá trị nguồn lực lên tới 331.850.000 đồng (con số khủng luôn nha!), đội hình đã trao tặng siêu nhiều thứ ý nghĩa: 1 căn nhà hữu nghị "Thanh niên Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 10 máy đo huyết áp, 5 xe lăn, 5 khung tập đi cho bệnh viện tỉnh, 250 gói hạt giống, 100 balo học sinh, 1500 quyển tập học sinh, 100 phần quà an sinh cho người dân.
Chưa hết đâu nha! Còn có cả núi nhu yếu phẩm nữa: 10 thùng sữa, 100 hộp trà, 200 túi thịt xốt Ponnie, 15 thùng bột rau má – đầy đủ hết ý luôn!
Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, các chiến sĩ tình nguyện còn cực kỳ năng động với nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức 1 sân chơi thiếu nhi (để các em nhỏ vui chơi), trao tặng 1 suất học bổng cho nhân viên y tế, tổ chức 1 lớp tập huấn nông nghiệp và 1 lớp tập huấn chăn nuôi. Tâm huyết và chuyên nghiệp ghê!
Những ngày tiếp theo, Đội hình Tình nguyện Hè đã đến tỉnh Salavan. Và một lần nữa, đây là lần đầu tiên màu áo tình nguyện TP. HCM hiện diện tại đây, mang theo sự kết nối, sẻ chia và yêu thương đến với bà con nơi đây! Cảm xúc quá trời quá đất luôn ý!
Tại Salavan, đội hình đã "flex" cực mạnh với tổng giá trị nguồn lực lên đến 411.850.000 đồng (tăng so với Sêkong nha!). Tương tự, các bạn trẻ đã trao tặng 1 căn nhà hữu nghị "Thanh niên Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 100 balo học sinh, 1500 quyển tập học sinh, 100 phần quà an sinh, cùng đầy đủ nhu yếu phẩm: 10 thùng sữa, 100 hộp trà, 200 túi thịt xốt Ponnie, 15 thùng bột rau má.
Tình nghĩa Việt – Lào vẫn mãi thắm thiết như vậy, và thế hệ trẻ chúng mình đang làm rất tốt việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt này! Tự hào quá đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn