Ngọc Loan là cái tên không còn xa lạ với hội mê nhiếp ảnh tại Hà Nội. Bắt đầu từ năm hai Đại học, cô nàng 9X này đã chứng minh rằng đứng trước ống kính không chỉ là công việc mà còn là hành trình "remake" bản thân đỉnh cao!
Nguyễn Thị Ngọc Loan (sinh năm 1997) quê gốc Thanh Hóa, tốt nghiệp ngành Thiết kế Trang sức tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Giờ đây, cô nàng đã trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang xịn xò ở Hà Nội. Là một "cây đa cây đề" trong làng mẫu ảnh, Loan chia sẻ rằng nghề này đã giúp cô lột xác từ A đến Z - từ sự tự tin, khả năng giao tiếp cho đến việc bứt phá giới hạn của chính mình.
"Mình bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm hai Đại học nè. Hồi đó mùa hè nóng như rang, chụp cả buổi chiều ngoài trời mà được 300k. Nghe có vẻ ít nhưng với mình lúc đó thì wow lắm luôn! Lần đầu kiếm được tiền nhiều thế, vui muốn xỉu. Và đó là khởi đầu để mình tự lo được học phí và sinh hoạt phí luôn, không phải xin tiền nhà nữa. Đây là điều mình tự hào nhất đó", Loan kể lại.
Từ nhỏ, Loan đã là fan cứng của hội họa nên khi đỗ vào trường Mỹ thuật Công nghiệp, cô nàng happy lắm. Tuy nhiên, cân bằng giữa học và làm không phải chuyện đơn giản tí nào. Loan phải sắp xếp lịch trình cực kỳ khoa học để vừa hoàn thành chuyên ngành, vừa đi chụp hình mà không bị văng khỏi cả hai mảng. Theo đuổi style tự lập, tự chủ, cô bạn này luôn tự nhủ phải cố gắng, hoàn thiện và giữ mindset tích cực với mọi thứ.
Trải qua bao nhiêu "sóng gió", Loan đã trở thành phiên bản "cứng cáp" hơn trước kia rất nhiều. Từ quê lên Hà Nội học, cô nàng từng bị lừa mất xe đạp, rồi chuyển sang đi xe buýt thì bị móc túi mất điện thoại... Từ một cô gái nhút nhát ngày nào, giờ Loan đã tự tin giao tiếp, tự chủ tài chính, tự mua được xe máy và laptop phục vụ học tập, và trở thành mẫu ảnh được nhiều brand tin tưởng. Loan nhận ra rằng, được dùng đồng tiền mình tự kiếm ra là điều đáng tự hào vô cùng, và sự chăm chỉ sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.
Sắp bước sang năm mới rồi, Loan có lời nhắn nhủ tới mọi người: "Năm cũ đã qua, dịch bệnh ảnh hưởng công việc của mọi người nhiều lắm nhưng giữ được sức khỏe là may mắn nhất rồi. Những gì năm nay chưa làm được thì sang năm, hi vọng mọi người đều sẽ hoàn thành, có một năm mới thành công rực rỡ, an yên bên gia đình nhé!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn