Huou2k74996
New member
Chưa bao giờ giới tình báo thế giới lại chứng kiến một nữ điệp viên hai mang với xuất thân là... vũ nữ thoát y đâu nha! Cuộc đời Mata Hari thực sự như một bản nhạc drama đỉnh cao: Lúc thì sang chảnh hết nấc trên đỉnh vinh quang, lúc thì kết thúc bằng viên đạn lạnh lẽo nơi pháp trường. Đúng kiểu "from zero to hero, then back to zero" luôn!
**Nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của nữ hoàng vũ đạo thoát y thế kỷ 19**
Trong văn hóa phương Tây có concept "femme fatale" - tức là kiểu người đẹp quyến rũ đến mức đàn ông mê mệt rồi... gặp họa. Đó chính là Mata Hari đây! Đẹp nhưng nguy hiểm vãi nha các bạn ơi
Sinh năm 1876 ở Hà Lan, Mata Hari tên thật là Margaretha Geertruida Zelle. Còn cái tên Mata Hari trong tiếng Mã Lai nghĩa là "Con mắt của ban ngày", tức Mặt trời vậy - xịn xò ngay từ nghệ danh luôn! Tên này có nguồn gốc từ vùng Đông Ấn, nơi cô từng sống qua một cuộc hôn nhân failed với người chồng sĩ quan quân đội.
Quay về châu Âu trước Thế chiến, Margarethe Zelle đã "lột xác" thành Mata Hari - một vũ nữ nóng bỏng, đầy cám dỗ và siêu nổi tiếng ở kinh đô Paris trong "kỷ nguyên tươi đẹp" (1871-1914). Điệu múa mang hồn cốt châu Á chính là tấm vé vàng giúp chị em bước chân vào xã hội thượng lưu thời bấy giờ!
Với nước da bánh mật, đôi môi dày, đôi mắt to đen láy, Mata Hari xuất hiện trên sân khấu như một thiếu nữ phương Đông bí ẩn và xinh đẹp vô ngần. Nhờ học hỏi các vũ công truyền thống người Java, chị có được cả một kho tàng động tác lộng lẫy hiếm ai sánh được.
Những buổi diễn mang tên "The Eye of the Day" (dịch từ nghệ danh Mata Hari) khiến người Paris phải xôn xao bàn tán! ️ Họ phấn khích tột độ với hình ảnh vũ nữ người Hà Lan trong tấm voan nửa kín nửa hở, cởi bỏ tất cả trên sân khấu mà khán giả không thể rời mắt được!
Chỉ trong vòng 9 tháng, Mata Hari đã "cầm trịch" hơn 30 buổi trình diễn tại các salon sang xịn nhất Paris. Chị xuất hiện cả trong nhà Baron Henri de Rothschild và Cécile Sorel - nữ diễn viên nổi tiếng đương thời. Người đàn bà đẹp đã chinh phục biết bao trái tim đàn ông giàu có châu Âu rồi nè!
Mặc dù chỉ là vũ nữ thoát y, nhưng nhà phê bình sân khấu nổi tiếng Edouard Lepage đã miêu tả: "Cô ấy cao và thanh mảnh, uyển chuyển như một con rắn đang bị tiếng sáo thôi miên". Chất thơ quá đi mất!
**Cuộc sống vương giả giữa lòng Thế chiến**
Trước Thế Chiến I, người dân The Hague, Hà Lan thường bắt gặp cô vũ nữ thong thả rời nhà mỗi sáng. Khoác áo lông dài, đội mũ nhung, từ bờ kênh vào con hẻm nhỏ để tới khu phố Lange Voorhoutm - nơi tập trung các trụ sở sứ quán. Giữa khu phố ngoại giao là khách sạn Des Indes, nơi Mata Hari bí mật gặp gỡ các tùy viên chính phủ. Nghe đã thấy sus rồi đúng không nào? ️
Nằm gần tòa nghị viện và cung điện hoàng gia, khách sạn Des Indes từng tiếp đón không ít quốc vương, tổng thống, thủ tướng từ năm 1881. Kiến trúc cổ điển với lối vào uy nghi, tiền sảnh xa hoa cùng các trụ cẩm thạch, nội thất bọc nhung - toàn đồ xịn sò hết á!
Des Indes trong tiếng Pháp có nghĩa là "khách sạn của Đông Ấn", ám chỉ Indonesia - viên ngọc Đông Nam Á của thực dân Hà Lan. Nếu Mata quay lại sau 100 năm, chắc chắn sẽ shocked khi thấy chân dung mình được đặt trang trọng ở sảnh khách sạn!
**Nhận án tử hình vì làm điệp viên hai mang**
Năm 1914, khi Thế chiến I nổ ra, Mata Hari sang Đức lưu diễn. Vốn mê mạo hiểm và luôn cần tiền (relatable! ), cô nhanh chóng nhận lời làm gián điệp cho Đức với mật hiệu H.21.
Nhiệm vụ của H.21 là thu thập tin tức quân sự Pháp báo cáo cho Đức. Tuy nhiên theo Elsa Shragmuyller - người phụ trách trực tiếp H.21, toàn bộ tin tức cô cung cấp không bao giờ được sử dụng vì... không có ý nghĩa gì cả! Drama thật sự!
Tháng 8/1916, trở về Paris sau 2 năm, Mata nhanh chóng được mật vụ Pháp "tiếp cận" nhờ những mối tình xuyên biên giới với chính khách Đức. Chị sau đó nhận lời hợp tác với tình báo Pháp, nhiệm vụ là đến Bỉ thu thập tin tức. Plot twist thật sự!
Nhưng trên đường đến Bỉ, Mata Hari bị cảnh sát Anh bắt nhầm. Sự nhầm lẫn này khiến thân phận điệp viên Đức của cô bị bại lộ. Anh thả Mata nhưng đồng thời cũng "bóc phốt" với Pháp luôn!
Cuối cùng, ngày 13/2/1917, Mata Hari bị nhà chức trách Pháp bắt giữ vì tội hoạt động gián điệp hai mang.
Sau 4 tháng thẩm vấn, tòa án quân sự Pháp tuyên án tử hình Mata Hari với tội danh cung cấp bí mật quân sự cho Đức, trực tiếp khiến 50.000 lính Pháp thiệt mạng và gián tiếp làm chìm 17 tàu chiến liên quân! Tuy nhiên, người ta cũng không đưa ra được bằng chứng quá rõ ràng về cách cô làm điều đó... Sus vãi!
Sáng ngày 15/10/1917, người đẹp lẫy lừng một thời của Paris phải tiến về pháp trường ngoại ô. Một phóng viên Anh được đặc cách có mặt miêu tả: Mata Hari ra pháp trường không chút sợ hãi, từ chối buộc dải khăn đen lên mắt!
Khi những người lính nâng súng lên, cô vũ nữ đã thổi một nụ hôn gió về phía họ. Iconic đến phút cuối cùng luôn!
**Legacy của một huyền thoại**
Những gì thực sự xảy ra trong cuộc đời Mata Hari luôn là một bí ẩn, nhưng những gì nàng trải qua đủ khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Đối với Mata Hari, người ta không bàn về đúng sai, chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ dành cho một nhan sắc, một bản lĩnh táo bạo so với nữ giới đương thời. Chị sống phóng túng và dường như không biết sợ hãi là gì. Cứng cỏi chống lại số phận, dũng cảm thể hiện cái tôi, sống và chết như một phụ nữ kiên cường nhất - Mata Hari chiếu sáng sân khấu thế giới bằng khí chất có 1-0-2!
Chị xứng đáng được ghi nhận như một nữ nghệ sĩ đại tài thay vì chỉ là biểu tượng gián điệp phản bội thôi!
Nguồn: kenh14.vn