CunBibi4924
New member
Tưởng đâu lặn mất tăm, nhưng thực ra những anh tài "hội chợ" vẫn luôn có fanbase riêng cực kỳ trung thành và mạnh mẽ nha!
Nhớ lại những năm đầu 2000, toàn những bài hát "bình dân" với tựa đề siêu dài, giai điệu na ná nhau phủ sóng khắp nơi. Tưởng trend qua rồi nhưng không đâu, dòng nhạc này vẫn tồn tại và phát triển bất chấp Vpop thay đổi ra sao. Những "anh tài hội chợ" này cực kỳ hot tại các sân khấu tỉnh, dù hiếm khi thấy tên họ trên báo chí hay MXH giải trí.
Gần 20 năm qua, các ca sĩ trẻ cứ cố làm mới bằng Hip hop, R&B, Reggae... cố tiệm cận âm nhạc quốc tế. Nhạc được đầu tư công phu từ beat đến hình ảnh, nhưng thật ra không phải ai cũng thành công được. Vpop không phải "đất chật người đông" nhưng muốn có chỗ đứng thì... khó lắm bạn ơi
Trong khi đó, nhạc "mì ăn liền" của hội chợ vẫn cứ vững vàng mà không cần đổi mới gì cả. Vẫn một chủ đề, một style, nhưng lướt qua bảng xếp hạng vẫn thấy đầy. Thậm chí thời buổi YouTube lên ngôi này, các "ngôi sao hội chợ" vẫn lọt top trending và ẵm nút bạc, nút vàng nhanh hơn nhiều người theo đuổi nhạc mới nữa kìa!
Tính đến giờ, có tới 171 kênh YouTube "made in Vietnam" nhận nút vàng (1 triệu sub). Trong đó chỉ có 5 kênh của ca sĩ thôi: Sơn Tùng M-TP, Bích Phương, Lâm Chấn Khang, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong.
Nếu Sơn Tùng và Bích Phương là idol quen thuộc với gen Z thành thị, thì Lâm Chấn Khang và Châu Khải Phong ít xuất hiện trên các trang nhạc online hơn. Nhưng đổi lại, họ cực kỳ đắt show tại các sân khấu hội chợ, đặc biệt là miền Tây. Xa lạ với khán giả trẻ thành thị nhưng lại được yêu thích nhiệt liệt ở phân khúc riêng của mình đấy!
3/5 ca sĩ nhận nút vàng YouTube là hội chợ - chứng tỏ các anh không chỉ tỏa sáng ở tỉnh xa mà còn "xịn sò" trên mạng nữa nha. Ở "mặt trận" YouTube, những ngôi sao này âm thầm nhưng thành tích không hề thua kém các tên tuổi mainstream đâu!
Nhìn vào các MV hot gần đây có thể thấy: khán giả Việt mê phim ca nhạc, thích drama. Nhạc hay thì thành hit lớn, không hay thì... nghe nhiều cũng thành hit Công thức MV dạng drama trở nên thời thượng từ 2017, nhưng thực ra các "ngôi sao hội chợ" đã... đi trước thời đại từ mấy năm trước rồi!
Nổi tiếng nhất phải kể đến Lâm Chấn Khang với series "Người trong giang hồ" đạt 240 triệu view cho phần có nhiều view nhất. Không có fandom cày view ầm ầm, có thể nói con số này phản ánh đúng sở thích của khán giả đại chúng. Thời lượng gần 2 tiếng mà sức hút qua nhiều năm vẫn không giảm luôn!
Thật lòng mà nói, MV hay phim của các "ngôi sao hội chợ" vẫn còn nhiều sạn, không được trau chuốt kỹ về bối cảnh hay góc quay lắm. Nhưng bù lại nội dung đánh trúng sở thích, thỉnh thoảng có chi tiết gây cười, series như "Người trong giang hồ" (Lâm Chấn Khang), "Thiếu niên ra giang hồ" (Hồ Quang Hiếu) đều được ủng hộ nhiệt tình và giải quyết cơn khát phim của khán giả ít điều kiện đến rạp.
Không bị áp lực phải tạo hit, các ngôi sao nhạc "bình dân" có thể sắp xếp từ 3-4 ca khúc trong một phim ca nhạc. Vẫn là ballad quen thuộc, không thể thiếu vài bài nhạc Hoa lời Việt đang hot, các ca sĩ đã đủ vốn liếng để đi lưu diễn khắp tỉnh xa. Vừa có thu nhập từ YouTube để sản xuất MV tiếp, vừa có bài để biểu diễn - YouTube đã thay thế hoàn hảo cho đĩa VCD thập niên 2000. Có thể nói âm nhạc và hình ảnh tuy cũ, nhưng tư duy đón trend của họ lại rất mới!
Mấy ngày vừa qua, khán giả bất ngờ với thành tích khủng của "Cuộc vui cô đơn" (Lê Bảo Bình). Lê Bảo Bình hoạt động từ 2012, chủ yếu ở phòng trà, quán bar và hội chợ. Một ca sĩ xa lạ, một bài hát cũ kỹ, MV kịch bản cũ mèm, nhưng lại thu về 20 triệu view chỉ trong 2 tuần, thậm chí giữ top 1 trending YouTube cả tuần luôn! Video lyric cũng gần 9 triệu view - con số mà ca sĩ mainstream cũng phải mơ ước.
Cùng thời điểm Lê Bảo Bình làm mưa làm gió, Mr. Siro - "thánh nhạc buồn" của Vpop cũng ra mắt MV "Một bước yêu vạn dặm đau". Được mong chờ lâu nhưng thành tích lại xếp sau "Cuộc vui cô đơn". Nếu so sánh tên tuổi, độ phổ biến hay sự trau chuốt thì đa số sẽ nghiêng về Mr. Siro, nhưng con số trên YouTube lại nói ngược lại. Cuộc đua giữa mainstream và "hội chợ" tưởng rõ ràng nhưng thực ra luôn "kẻ tám lạng người nửa cân", dù "hội chợ" thường không có lợi thế về truyền thông như nghệ sĩ có chiến lược tốt và fanbase khủng.
Thu nhập cao, khán giả biết đến nhiều, nhưng "ngôi sao hội chợ" luôn bị khán giả trẻ xếp vào "chiếu dưới" trong làng nhạc Việt. Dễ hiểu thôi vì Vpop còn nhiều hạn chế, nhiều bạn trẻ đã chuyển sang nghe Kpop, Cpop, Jpop hay US-UK để thỏa mãn nhu cầu giải trí. Đem tiêu chuẩn Kpop hay US-UK áp vào nhạc Việt thì ca sĩ mainstream còn chật vật, đừng nói gì đến những ca sĩ 20 năm không đổi tư duy rồi.
Dù fan Kpop giờ là thế lực đông đảo, số lượng Sky và Potatoes hoạt động nổi bật trên MXH, thì vẫn có phân khúc khán giả đông không kém: khán giả nông thôn. Indie, underground... những dòng nhạc thịnh hành bây giờ dường như không thể chạm đến phân khúc khán giả này với nhu cầu khác với khán giả thành thị.
Nếu từng sống ở nơi thường có hội chợ, chắc chắn ai cũng thấy những tấm băng rôn quảng cáo với tên nghe rất kêu nhưng ít xuất hiện trên báo chí hay MXH treo khắp đường. Những cái tên na ná nhau đôi khi gây nhầm lẫn nhưng vẫn đủ sức kéo khán giả đến chật kín sân khấu ngoài trời ban đêm.
Chắc có nhiều lời chê về sân khấu tạm bợ, băng rôn bất chấp thẩm mỹ và âm thanh ánh sáng không chất lượng, nhưng hiếm thấy phàn nàn về âm nhạc trên những sân khấu này. Kết hợp với kinh doanh từ hội chợ, những đêm diễn có ca sĩ thường bán vé rất rẻ hoặc miễn phí, điều này khiến khán giả dễ thỏa mãn hơn.
"Đơn giản" là keyword đầu tiên để tiếp cận khán giả nông thôn, và đa số ca sĩ trẻ hiện nay không đáp ứng được. Dùng ngoại ngữ, hát không rõ lời, bản phối quá cầu kỳ... tất cả khiến khán giả nông thôn từ chối tiếp cận những thể loại được cho là tân tiến.
Trong khi đó, "ngôi sao hội chợ" dễ dàng đáp ứng từ khóa "đơn giản". Kết cấu bài hát quen thuộc, đề tài gói gọn trong tình yêu và gia đình, ca từ không trúc trắc và đặc biệt không cần quá nhiều kỹ thuật - đó là điểm mạnh của "nhạc bình dân" so với những hit mà gen Z thành thị nghe mỗi ngày.
Nếu khán giả thành thị đến sân khấu để thưởng thức, thì khán giả nông thôn lại có nhu cầu thể hiện cao. Thời gian rảnh cùng buổi tụ tập ca hát là nét đời sống tinh thần của bộ phận dân cư nông thôn, và "nhạc bình dân" là lựa chọn phù hợp để thể hiện nhất. Đây cũng là cách những ca khúc này lan tỏa mà không cần YouTube hay Facebook. Những "ca sĩ không chuyên" trong các buổi gặp mặt chính là công cụ chia sẻ bài hát đắc lực nhất, vì trên thực tế việc khán giả chọn "bài tủ" đã quá quen thuộc và không bị chê như khi ca sĩ hát đi hát lại hit của mình.
Vài năm trước, một bộ phận khán giả Việt gần như "phát cuồng" vì bolero. Các chương trình ca nhạc bolero mọc lên như nấm, hit bolero xuất hiện từ xe ô tô đến quán cà phê lớn. Song song đó, không ít người chỉ trích đa phần ca khúc bolero đều ủy mị, nỉ non, không nên để nó thành trào lưu rộng khắp.
Không thành trào lưu như bolero nhưng dòng nhạc thị trường của ca sĩ mang mác hội chợ cũng có sức sống bền bỉ không kém. Những "ngôi sao hội chợ" đã đáp ứng được điều cơ bản nhất làm nên ca sĩ: họ có khán giả, có thị trường riêng. Lượt view YouTube, tần suất xuất hiện trên sân khấu hội chợ ở tỉnh và đặc biệt miền Tây, những ca khúc bám trụ dai dẳng trên BXH chính là bằng chứng không thể chối cãi cho độ phổ biến của ngôi sao hội chợ, dù giới chuyên môn hay khán giả hiện đại vẫn có cái nhìn khắt khe về dòng nhạc "bình dân" này.
"Âm nhạc thiếu đầu tư", "không có đẳng cấp", "kéo lùi gu nghe nhạc", "ca từ vô nghĩa" - chắc chắn không ít lần các ca sĩ đắt show hội chợ nghe những đánh giá như vậy. Tuy nhiên, không ai chối bỏ sự thật: có cầu mới có cung, khán giả thích và đồng cảm thì "ngôi sao hội chợ" mới hoạt động suốt thời gian dài mà vẫn kiếm ra lợi nhuận khủng được.
Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, âm nhạc luôn cần khán giả. Tuy số lượng khán giả không phải thước đo chính xác nhất để khẳng định thành công của nghệ sĩ, nhưng có lẽ danh hiệu "sao hạng A" hay giải thưởng âm nhạc cũng không quá quan trọng và cái mác "ngôi sao hội chợ" cũng không đáng xấu hổ khi một bộ phận khán giả vẫn tìm thấy sự đồng cảm trong "Ngắm hoa lệ rơi", "Nếu ta ngược lối" của Châu Khải Phong, có thể xúc động khi nghe bài về gia đình của Hồ Quang Hiếu, vẫn ngày đêm chờ Lâm Chấn Khang ra phần mới của "Người trong giang hồ".
Nguồn: kenh14.vn
Nhớ lại những năm đầu 2000, toàn những bài hát "bình dân" với tựa đề siêu dài, giai điệu na ná nhau phủ sóng khắp nơi. Tưởng trend qua rồi nhưng không đâu, dòng nhạc này vẫn tồn tại và phát triển bất chấp Vpop thay đổi ra sao. Những "anh tài hội chợ" này cực kỳ hot tại các sân khấu tỉnh, dù hiếm khi thấy tên họ trên báo chí hay MXH giải trí.
Gần 20 năm qua, các ca sĩ trẻ cứ cố làm mới bằng Hip hop, R&B, Reggae... cố tiệm cận âm nhạc quốc tế. Nhạc được đầu tư công phu từ beat đến hình ảnh, nhưng thật ra không phải ai cũng thành công được. Vpop không phải "đất chật người đông" nhưng muốn có chỗ đứng thì... khó lắm bạn ơi
Trong khi đó, nhạc "mì ăn liền" của hội chợ vẫn cứ vững vàng mà không cần đổi mới gì cả. Vẫn một chủ đề, một style, nhưng lướt qua bảng xếp hạng vẫn thấy đầy. Thậm chí thời buổi YouTube lên ngôi này, các "ngôi sao hội chợ" vẫn lọt top trending và ẵm nút bạc, nút vàng nhanh hơn nhiều người theo đuổi nhạc mới nữa kìa!
Tính đến giờ, có tới 171 kênh YouTube "made in Vietnam" nhận nút vàng (1 triệu sub). Trong đó chỉ có 5 kênh của ca sĩ thôi: Sơn Tùng M-TP, Bích Phương, Lâm Chấn Khang, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong.
Nếu Sơn Tùng và Bích Phương là idol quen thuộc với gen Z thành thị, thì Lâm Chấn Khang và Châu Khải Phong ít xuất hiện trên các trang nhạc online hơn. Nhưng đổi lại, họ cực kỳ đắt show tại các sân khấu hội chợ, đặc biệt là miền Tây. Xa lạ với khán giả trẻ thành thị nhưng lại được yêu thích nhiệt liệt ở phân khúc riêng của mình đấy!
3/5 ca sĩ nhận nút vàng YouTube là hội chợ - chứng tỏ các anh không chỉ tỏa sáng ở tỉnh xa mà còn "xịn sò" trên mạng nữa nha. Ở "mặt trận" YouTube, những ngôi sao này âm thầm nhưng thành tích không hề thua kém các tên tuổi mainstream đâu!
Nhìn vào các MV hot gần đây có thể thấy: khán giả Việt mê phim ca nhạc, thích drama. Nhạc hay thì thành hit lớn, không hay thì... nghe nhiều cũng thành hit Công thức MV dạng drama trở nên thời thượng từ 2017, nhưng thực ra các "ngôi sao hội chợ" đã... đi trước thời đại từ mấy năm trước rồi!
Nổi tiếng nhất phải kể đến Lâm Chấn Khang với series "Người trong giang hồ" đạt 240 triệu view cho phần có nhiều view nhất. Không có fandom cày view ầm ầm, có thể nói con số này phản ánh đúng sở thích của khán giả đại chúng. Thời lượng gần 2 tiếng mà sức hút qua nhiều năm vẫn không giảm luôn!
Thật lòng mà nói, MV hay phim của các "ngôi sao hội chợ" vẫn còn nhiều sạn, không được trau chuốt kỹ về bối cảnh hay góc quay lắm. Nhưng bù lại nội dung đánh trúng sở thích, thỉnh thoảng có chi tiết gây cười, series như "Người trong giang hồ" (Lâm Chấn Khang), "Thiếu niên ra giang hồ" (Hồ Quang Hiếu) đều được ủng hộ nhiệt tình và giải quyết cơn khát phim của khán giả ít điều kiện đến rạp.
Không bị áp lực phải tạo hit, các ngôi sao nhạc "bình dân" có thể sắp xếp từ 3-4 ca khúc trong một phim ca nhạc. Vẫn là ballad quen thuộc, không thể thiếu vài bài nhạc Hoa lời Việt đang hot, các ca sĩ đã đủ vốn liếng để đi lưu diễn khắp tỉnh xa. Vừa có thu nhập từ YouTube để sản xuất MV tiếp, vừa có bài để biểu diễn - YouTube đã thay thế hoàn hảo cho đĩa VCD thập niên 2000. Có thể nói âm nhạc và hình ảnh tuy cũ, nhưng tư duy đón trend của họ lại rất mới!
Mấy ngày vừa qua, khán giả bất ngờ với thành tích khủng của "Cuộc vui cô đơn" (Lê Bảo Bình). Lê Bảo Bình hoạt động từ 2012, chủ yếu ở phòng trà, quán bar và hội chợ. Một ca sĩ xa lạ, một bài hát cũ kỹ, MV kịch bản cũ mèm, nhưng lại thu về 20 triệu view chỉ trong 2 tuần, thậm chí giữ top 1 trending YouTube cả tuần luôn! Video lyric cũng gần 9 triệu view - con số mà ca sĩ mainstream cũng phải mơ ước.
Cùng thời điểm Lê Bảo Bình làm mưa làm gió, Mr. Siro - "thánh nhạc buồn" của Vpop cũng ra mắt MV "Một bước yêu vạn dặm đau". Được mong chờ lâu nhưng thành tích lại xếp sau "Cuộc vui cô đơn". Nếu so sánh tên tuổi, độ phổ biến hay sự trau chuốt thì đa số sẽ nghiêng về Mr. Siro, nhưng con số trên YouTube lại nói ngược lại. Cuộc đua giữa mainstream và "hội chợ" tưởng rõ ràng nhưng thực ra luôn "kẻ tám lạng người nửa cân", dù "hội chợ" thường không có lợi thế về truyền thông như nghệ sĩ có chiến lược tốt và fanbase khủng.
Thu nhập cao, khán giả biết đến nhiều, nhưng "ngôi sao hội chợ" luôn bị khán giả trẻ xếp vào "chiếu dưới" trong làng nhạc Việt. Dễ hiểu thôi vì Vpop còn nhiều hạn chế, nhiều bạn trẻ đã chuyển sang nghe Kpop, Cpop, Jpop hay US-UK để thỏa mãn nhu cầu giải trí. Đem tiêu chuẩn Kpop hay US-UK áp vào nhạc Việt thì ca sĩ mainstream còn chật vật, đừng nói gì đến những ca sĩ 20 năm không đổi tư duy rồi.
Dù fan Kpop giờ là thế lực đông đảo, số lượng Sky và Potatoes hoạt động nổi bật trên MXH, thì vẫn có phân khúc khán giả đông không kém: khán giả nông thôn. Indie, underground... những dòng nhạc thịnh hành bây giờ dường như không thể chạm đến phân khúc khán giả này với nhu cầu khác với khán giả thành thị.
Nếu từng sống ở nơi thường có hội chợ, chắc chắn ai cũng thấy những tấm băng rôn quảng cáo với tên nghe rất kêu nhưng ít xuất hiện trên báo chí hay MXH treo khắp đường. Những cái tên na ná nhau đôi khi gây nhầm lẫn nhưng vẫn đủ sức kéo khán giả đến chật kín sân khấu ngoài trời ban đêm.
Chắc có nhiều lời chê về sân khấu tạm bợ, băng rôn bất chấp thẩm mỹ và âm thanh ánh sáng không chất lượng, nhưng hiếm thấy phàn nàn về âm nhạc trên những sân khấu này. Kết hợp với kinh doanh từ hội chợ, những đêm diễn có ca sĩ thường bán vé rất rẻ hoặc miễn phí, điều này khiến khán giả dễ thỏa mãn hơn.
"Đơn giản" là keyword đầu tiên để tiếp cận khán giả nông thôn, và đa số ca sĩ trẻ hiện nay không đáp ứng được. Dùng ngoại ngữ, hát không rõ lời, bản phối quá cầu kỳ... tất cả khiến khán giả nông thôn từ chối tiếp cận những thể loại được cho là tân tiến.
Trong khi đó, "ngôi sao hội chợ" dễ dàng đáp ứng từ khóa "đơn giản". Kết cấu bài hát quen thuộc, đề tài gói gọn trong tình yêu và gia đình, ca từ không trúc trắc và đặc biệt không cần quá nhiều kỹ thuật - đó là điểm mạnh của "nhạc bình dân" so với những hit mà gen Z thành thị nghe mỗi ngày.
Nếu khán giả thành thị đến sân khấu để thưởng thức, thì khán giả nông thôn lại có nhu cầu thể hiện cao. Thời gian rảnh cùng buổi tụ tập ca hát là nét đời sống tinh thần của bộ phận dân cư nông thôn, và "nhạc bình dân" là lựa chọn phù hợp để thể hiện nhất. Đây cũng là cách những ca khúc này lan tỏa mà không cần YouTube hay Facebook. Những "ca sĩ không chuyên" trong các buổi gặp mặt chính là công cụ chia sẻ bài hát đắc lực nhất, vì trên thực tế việc khán giả chọn "bài tủ" đã quá quen thuộc và không bị chê như khi ca sĩ hát đi hát lại hit của mình.
Vài năm trước, một bộ phận khán giả Việt gần như "phát cuồng" vì bolero. Các chương trình ca nhạc bolero mọc lên như nấm, hit bolero xuất hiện từ xe ô tô đến quán cà phê lớn. Song song đó, không ít người chỉ trích đa phần ca khúc bolero đều ủy mị, nỉ non, không nên để nó thành trào lưu rộng khắp.
Không thành trào lưu như bolero nhưng dòng nhạc thị trường của ca sĩ mang mác hội chợ cũng có sức sống bền bỉ không kém. Những "ngôi sao hội chợ" đã đáp ứng được điều cơ bản nhất làm nên ca sĩ: họ có khán giả, có thị trường riêng. Lượt view YouTube, tần suất xuất hiện trên sân khấu hội chợ ở tỉnh và đặc biệt miền Tây, những ca khúc bám trụ dai dẳng trên BXH chính là bằng chứng không thể chối cãi cho độ phổ biến của ngôi sao hội chợ, dù giới chuyên môn hay khán giả hiện đại vẫn có cái nhìn khắt khe về dòng nhạc "bình dân" này.
"Âm nhạc thiếu đầu tư", "không có đẳng cấp", "kéo lùi gu nghe nhạc", "ca từ vô nghĩa" - chắc chắn không ít lần các ca sĩ đắt show hội chợ nghe những đánh giá như vậy. Tuy nhiên, không ai chối bỏ sự thật: có cầu mới có cung, khán giả thích và đồng cảm thì "ngôi sao hội chợ" mới hoạt động suốt thời gian dài mà vẫn kiếm ra lợi nhuận khủng được.
Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, âm nhạc luôn cần khán giả. Tuy số lượng khán giả không phải thước đo chính xác nhất để khẳng định thành công của nghệ sĩ, nhưng có lẽ danh hiệu "sao hạng A" hay giải thưởng âm nhạc cũng không quá quan trọng và cái mác "ngôi sao hội chợ" cũng không đáng xấu hổ khi một bộ phận khán giả vẫn tìm thấy sự đồng cảm trong "Ngắm hoa lệ rơi", "Nếu ta ngược lối" của Châu Khải Phong, có thể xúc động khi nghe bài về gia đình của Hồ Quang Hiếu, vẫn ngày đêm chờ Lâm Chấn Khang ra phần mới của "Người trong giang hồ".
Nguồn: kenh14.vn