Champions League 2024/25 chính thức comeback với format mới cực shock Nhưng mà các bro ơi, cuộc cải tổ này có thực sự xịn như kỳ vọng không nhỉ?
Ngay từ ngày Champions League 2024/25 khởi tranh, drama đã nổ ra từ chính các cầu thủ luôn. Thủ thành Alisson của Liverpool lên tiếng bức xúc rằng "ban tổ chức không hề hỏi ý kiến các cầu thủ về việc nhét thêm nhiều trận vào lịch vốn đã bị áp đến tận cổ, hay có quan tâm gì đến việc anh em mệt thế nào không"
Chưa hết đâu, Rodri - tuyển thủ Man City và cầu thủ hay nhất EURO 2024 cũng lên tiếng cực gắt. Anh chàng cảnh báo luôn là giới cầu thủ đang tính đến chuyện đình công để tự bảo vệ mình khỏi lịch thi đấu dày đặc kinh khủng này. Theo Rodri, một cầu thủ chỉ nên chơi 40-50 trận mỗi mùa thôi, nhưng với format mới của Champions League cộng thêm Club World Cup, con số có thể bay luôn lên 75 trận "Các cầu thủ là những người chịu khổ nhất. Khi số trận tăng quá nhiều, chúng tôi kiệt sức và chất lượng, hiệu suất cũng drop theo", Rodri chia sẻ.
Champions League 2024/25 thực sự là một cuộc cách mạng với format hoàn toàn mới toanh. Thay vì chia bảng 4 đội như trước, giờ chỉ còn một bảng khổng lồ với 36 đội tham gia, mỗi đội phải đá 8 trận với các đối thủ khác nhau trong vòng 10 tuần. Top 8 sẽ vào thẳng vòng 1/8, còn các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá thêm play-off. Trong khi format cũ chỉ cần 6 tuần và 96 trận để loại 16 đội, thì giờ phải tốn 144 trận chỉ để loại có 12 đội thôi
Sự rườm rà này tất nhiên có lý do rồi. Nhiều trận đấu rải khắp châu Âu = doanh thu Champions League tăng vọt, tạo ra quỹ thưởng khủng 2,467 tỷ euro, tăng 22% so với mùa trước luôn! Mọi đội bóng tham dự đều nhận được khoản tiền kha khá, với nhà vô địch có thể bỏ túi tận 180 triệu euro Thậm chí còn hơn thế nữa, vì nhiều CLB đã vội vàng tăng giá vé từ sớm.
Tại Anh, fan Aston Villa phẫn nộ cực mạnh với mức giá vé 375-446 euro cho một chỗ ngồi, tăng tới 55% so với mùa trước chỉ để xem đội nhà đá Champions League Ở Italia, trận ra quân của Milan gặp Liverpool tại San Siro thiếu hẳn 16.000 khán giả so với trận Serie A trước đó vì giá vé tăng gấp đôi lên 350 euro. CĐV đang cảm thấy bị ép phải móc hầu bao quá nhiều trong bối cảnh có quá nhiều trận để rút ví. Và nhiều người chọn cách ngồi nhà luôn
Việc nhiều người dễ dàng "pass" như vậy khiến người ta hoài nghi liệu format mới có thực sự hấp dẫn không. Việc tạo ra những trận cầu đinh ngay từ vòng bảng, như Milan gặp Liverpool chẳng hạn, được coi là điểm cộng. Nhưng té ra không phải vậy. Liverpool dễ dàng ăn đứt 3-1 trước những phản ứng yếu ớt của chủ nhà Milan. Tương tự, Real, Villa, Sporting và Juve cũng nhẹ nhàng có 3 điểm ở trận ra quân. Và không thể không nhắc đến Bayern - đội đã "nghiền nát" Dinamo Zagreb với tỷ số 9-2 kinh hoàng
Việc tăng số đội lên 36 cũng đồng nghĩa với việc sẽ có những trận đấu chênh lệch đến khó tin. Và vì có tới 8 trận để chơi, các đội không nhất thiết phải cố gắng hết mình ở mỗi trận. Theo tính toán của Football Meets Data, chỉ cần 9-10 điểm là có thể vào vòng knock-out, và 17 điểm thì chắc chắn có suất trong top 8 rồi. Siêu máy tính của Opta chỉ ra rằng khả năng đi tiếp và vô địch của các đội bóng lớn ở format mới cao hơn hẳn so với trước. Vậy là cuộc cải tiến này không chỉ giúp các ông lớn kiếm bộn tiền, mà còn tăng cơ hội vô địch rõ ràng hơn nữa
"Quá nhiều trận đấu", "Quá phức tạp", "Quá nhiều bất công", "Quá mất cân bằng tài chính" là những khẩu hiệu được căng tràn ở Allianz Arena trong trận Bayern vs Dinamo Zagreb. Cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều chưa bị thuyết phục. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cứ lăn bánh tiếp, bóng vẫn lăn và doanh thu vẫn tăng không ngừng nghỉ
Nguồn: soha.vn
Ngay từ ngày Champions League 2024/25 khởi tranh, drama đã nổ ra từ chính các cầu thủ luôn. Thủ thành Alisson của Liverpool lên tiếng bức xúc rằng "ban tổ chức không hề hỏi ý kiến các cầu thủ về việc nhét thêm nhiều trận vào lịch vốn đã bị áp đến tận cổ, hay có quan tâm gì đến việc anh em mệt thế nào không"
Chưa hết đâu, Rodri - tuyển thủ Man City và cầu thủ hay nhất EURO 2024 cũng lên tiếng cực gắt. Anh chàng cảnh báo luôn là giới cầu thủ đang tính đến chuyện đình công để tự bảo vệ mình khỏi lịch thi đấu dày đặc kinh khủng này. Theo Rodri, một cầu thủ chỉ nên chơi 40-50 trận mỗi mùa thôi, nhưng với format mới của Champions League cộng thêm Club World Cup, con số có thể bay luôn lên 75 trận "Các cầu thủ là những người chịu khổ nhất. Khi số trận tăng quá nhiều, chúng tôi kiệt sức và chất lượng, hiệu suất cũng drop theo", Rodri chia sẻ.
Champions League 2024/25 thực sự là một cuộc cách mạng với format hoàn toàn mới toanh. Thay vì chia bảng 4 đội như trước, giờ chỉ còn một bảng khổng lồ với 36 đội tham gia, mỗi đội phải đá 8 trận với các đối thủ khác nhau trong vòng 10 tuần. Top 8 sẽ vào thẳng vòng 1/8, còn các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá thêm play-off. Trong khi format cũ chỉ cần 6 tuần và 96 trận để loại 16 đội, thì giờ phải tốn 144 trận chỉ để loại có 12 đội thôi
Sự rườm rà này tất nhiên có lý do rồi. Nhiều trận đấu rải khắp châu Âu = doanh thu Champions League tăng vọt, tạo ra quỹ thưởng khủng 2,467 tỷ euro, tăng 22% so với mùa trước luôn! Mọi đội bóng tham dự đều nhận được khoản tiền kha khá, với nhà vô địch có thể bỏ túi tận 180 triệu euro Thậm chí còn hơn thế nữa, vì nhiều CLB đã vội vàng tăng giá vé từ sớm.
Tại Anh, fan Aston Villa phẫn nộ cực mạnh với mức giá vé 375-446 euro cho một chỗ ngồi, tăng tới 55% so với mùa trước chỉ để xem đội nhà đá Champions League Ở Italia, trận ra quân của Milan gặp Liverpool tại San Siro thiếu hẳn 16.000 khán giả so với trận Serie A trước đó vì giá vé tăng gấp đôi lên 350 euro. CĐV đang cảm thấy bị ép phải móc hầu bao quá nhiều trong bối cảnh có quá nhiều trận để rút ví. Và nhiều người chọn cách ngồi nhà luôn
Việc nhiều người dễ dàng "pass" như vậy khiến người ta hoài nghi liệu format mới có thực sự hấp dẫn không. Việc tạo ra những trận cầu đinh ngay từ vòng bảng, như Milan gặp Liverpool chẳng hạn, được coi là điểm cộng. Nhưng té ra không phải vậy. Liverpool dễ dàng ăn đứt 3-1 trước những phản ứng yếu ớt của chủ nhà Milan. Tương tự, Real, Villa, Sporting và Juve cũng nhẹ nhàng có 3 điểm ở trận ra quân. Và không thể không nhắc đến Bayern - đội đã "nghiền nát" Dinamo Zagreb với tỷ số 9-2 kinh hoàng
Việc tăng số đội lên 36 cũng đồng nghĩa với việc sẽ có những trận đấu chênh lệch đến khó tin. Và vì có tới 8 trận để chơi, các đội không nhất thiết phải cố gắng hết mình ở mỗi trận. Theo tính toán của Football Meets Data, chỉ cần 9-10 điểm là có thể vào vòng knock-out, và 17 điểm thì chắc chắn có suất trong top 8 rồi. Siêu máy tính của Opta chỉ ra rằng khả năng đi tiếp và vô địch của các đội bóng lớn ở format mới cao hơn hẳn so với trước. Vậy là cuộc cải tiến này không chỉ giúp các ông lớn kiếm bộn tiền, mà còn tăng cơ hội vô địch rõ ràng hơn nữa
"Quá nhiều trận đấu", "Quá phức tạp", "Quá nhiều bất công", "Quá mất cân bằng tài chính" là những khẩu hiệu được căng tràn ở Allianz Arena trong trận Bayern vs Dinamo Zagreb. Cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều chưa bị thuyết phục. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cứ lăn bánh tiếp, bóng vẫn lăn và doanh thu vẫn tăng không ngừng nghỉ
Nguồn: soha.vn