Khu phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) giờ đang trong tình trạng "u ám" lắm luôn các bạn ơi Hàng loạt cửa hàng, khách sạn đóng cửa bỏ không, biển cho thuê treo đến phai màu mà vẫn chẳng ai thèm ngó ngàng. Mấy mặt tiền "triệu đô", khách sạn "trăm tỷ" giờ chỉ biết nằm im như tượng, thậm chí phải rao bán luôn vì COVID-19 quá khốc liệt
Khu vực phố cổ và các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm bây giờ chill phết, nhưng kiểu chill buồn á Nhiều cửa hàng, khách sạn bỏ trống không, biển cho thuê treo đến bạc màu mà vẫn "ế show". Những mặt tiền xịn sò triệu đô, khách sạn đầu tư trăm tỷ giờ chỉ biết đứng im, thậm chí phải rao bán vì dịch COVID-19 quá khủng khiếp.
Tuy không thuộc diện hàng quán phải đóng cửa phòng dịch theo quy định của UBND TP Hà Nội, nhưng hàng loạt cửa hàng phố cổ vẫn tự giác "cửa đóng then cài" luôn rồi Con phố trung tâm ngày xưa sầm uất náo nhiệt, mặt tiền giá cắt cổ, giờ chỉ còn đìu hiu vắng vẻ đến thương tâm.
Nằm ngay cạnh Hồ Hoàn Kiếm, những cửa hàng mặt tiền "view hồ" xịn xò cũng phải bỏ không, gỡ biển hiệu kinh doanh hết rồi Vị trí đắc địa mà giờ chỉ biết đóng cửa thôi.
Cảnh tượng buồn tương tự ở trục phố Hàng Ngang – Hàng Đào luôn á Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, phố cổ vắng tanh du khách, nhiều chủ shop thời trang ở đây than trời luôn, cả ngày không thấy một bóng khách nào ghé qua cả.
Một cửa hàng mặt tiền "khủng" nhất phố Hàng Ngang treo biển cho thuê tận 2 năm trời mà vẫn "ế show" không ai thuê Suốt thời gian "ngồi chơi xơi nước", cửa hàng được dùng làm nơi xả hàng quần áo giá rẻ cho đỡ lãng phí. Trước đó, chủ nhà đã nhiều lần "đại hạ giá" giảm tới 30%, cam kết giữ giá 3 năm nhưng vẫn chưa tìm được người thuê nổi.
Không chỉ mặt tiền lớn, mấy kiot nhỏ cũng "tháo chạy", trả nhà vì quá ế ẩm luôn
Nguồn: soha.vn