Giữa mùa dịch căng thẳng, dân tình đang đồng loạt ấn nút "hủy" mọi kế hoạch du lịch Dù phải mất trắng tiền hoặc cắn răng trả phí đổi lịch, nhưng an toàn là trên hết! Kết quả là lượng khách tụt dốc không phanh, các bác làm nghề "săn" vé hay làm visa đành ngồi nhìn ế ẩm.
Đã hơn 1 tháng từ khi dịch bệnh do virus Corona bùng phát, tình hình vẫn diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Lễ hội hoãn, địa điểm vui chơi vắng tanh, còn những người yêu du lịch thì phải vội vàng "chạy deadline" hủy tour vì sợ nhiễm bệnh.
Hủy tour = mất tiền + mất kế hoạch, nhưng mọi người đều nghĩ: "Không thể chủ quan được, sức khỏe quý hơn vàng, dù tiếc lắm cũng phải 'bỏ của chạy lấy người' thôi!"
Chị Quỳnh Thanh (TP.HCM) và gia đình định bay ra Hà Nội thăm bạn bè sau Tết, đã book sẵn vé máy bay khứ hồi cho cả nhà tốn hơn 20 triệu đồng luôn Nhưng đúng lúc Corona căng thẳng, gia đình chị quyết định... cho 20 triệu "ra đi" chứ nhất quyết không bước chân đến sân bay!
Chị Thanh tâm sự: "Sân bay đông nghịt người từ khắp nơi, có đeo khẩu trang cẩn thận đến mấy cũng không dám chắc. Bộ Y tế cũng khuyến cáo hạn chế nơi đông người rồi nên nhà mình thôi không đi. Tầm này thà mất tiền chứ không thể mất sức khỏe!"
Anh Quốc Tài (Kiên Giang) cũng đau lòng hủy chuyến Đà Lạt với crush dù đã chuyển khoản 1,8 triệu tiền homestay rồi
"Mình đã thanh toán đủ 1 triệu 8 cho chủ homestay, định Valentine này cùng bạn gái đi chill. Nhưng giờ nghĩ đến cảnh đi bến xe, nơi đông đúc là lo muốn xỉu nên 2 đứa hẹn đi dịp khác vậy. 1 triệu 8 không phải quá nhiều nhưng thật sự rất tiếc chuyến đi vì chờ đợi lâu rồi" - anh Tài chia sẻ.
Hủy tour trong nước đã đau lòng, nhưng có người còn phải "cắn răng" bỏ luôn chuyến đi nước ngoài, vứt đi cả núi tiền và công sức chuẩn bị
Có nhiều lý do khách quan: nước ngoài hạn chế nhận khách, hãng bay giảm chuyến... Nhưng lý do chính vẫn là tâm lý sợ nhiễm virus Corona!
Thanh Thanh (Hà Nội) định bay Singapore tháng 2 để xem concert idol Hàn. Vé máy bay 7 triệu, khách sạn 3 triệu, nhưng vì sợ dịch nên cô quyết ở nhà.
"Bên hãng bay cho lùi lịch nên mình lùi sang tháng 7, phải mất thêm phí đấy. Còn tiền khách sạn thì bay màu luôn
Concert bị hủy rồi để tránh lây lan, nhưng kể cả show có diễn thì mình cũng không đi nữa. Show này mong chờ lâu lắm nhưng nghĩ đến corona là sợ rợn, tiền mất nhưng quyết không để tật mang!"
Dạo này trên các group du lịch, người ta không hỏi kinh nghiệm đi đâu chơi gì nữa. Câu hỏi hot nhất là: "Có ai hủy du lịch vì virus Corona như mình không?"
Nghe cư dân mạng tâm sự:
"Hủy chứ, đi từ nhà ra chợ còn khẩu trang kín mít, gel rửa tay đút túi"
"Đi du lịch tầm này chắc quá nửa hành lý là khẩu trang, cồn rửa tay nhỉ. Nhưng cồn đâu được mang lên máy bay đâu"
"Chịu thôi. Nghĩ cảnh đi ra bến xe, bến tàu đông đúc mà lo. Nhà nước khuyến cáo hạn chế đến những nơi như thế mà"
"Em nghĩ các bác hạn chế đi lại thôi, giờ tình hình căng thẳng thế này"
Hệ quả tất yếu là các bác làm dịch vụ "săn" vé, làm visa rơi vào cảnh ế ẩm toàn tập
Chị Ngọc Trang (Hà Nội) làm nghề "săn" vé máy bay giá rẻ và bán combo được 3 năm. Chị kể từ khi dịch bùng phát, khách giảm sốc không phanh. Có khách đặt vé cũng là đi xa lắm.
"Từ sau Tết đến giờ khách hỏi vé và combo giảm hẳn, mình shock luôn vì thường Tết ra là cao điểm tìm vé đi du lịch hè
Khách đi nước ngoài lác đác vài người, chủ yếu đặt vé cuối năm. Khách đặt combo trong nước thì nhiều hơn, đa số đặt cho hè, nhưng số lượng ít hẳn. Khách đi Nha Trang, Đà Nẵng lại càng giảm nhiều nữa" - chị Trang cho hay.
Anh Công Thành (TP.HCM) chia sẻ, từ đầu tháng 1 đến giờ anh gần như "thất nghiệp" vì khách cần làm visa không còn.
"Mọi năm tầm này bận rộn lắm vì khách đi Nhật, Hàn, Trung Quốc, Đài Loan đông nghẹt. Thế mà năm nay im bặt luôn, người ta sợ dịch, mà các nước kia cũng hạn chế khách rồi. Chỉ mong dịch sớm được khống chế thôi, cứ thế này thì đói ăn mất" - anh Thành nói
Liên quan đến ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Corona đến ngành du lịch, chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết: Du lịch Việt Nam đang tăng trưởng kỷ lục tháng 12/2019 thì đến đầu tháng 1/2020 lập tức rơi vào khủng hoảng do virus corona.
Nguồn: kenh14.vn