MiuSky4880
New member
Đã 2 tuần rồi mà vẫn chưa có manh mối gì, cả nước Nhật đang theo dõi sát sao vụ mất tích bí ẩn này. Lực lượng cảnh sát đang đối mặt với thử thách cực lớn luôn!
Hôm qua (10/4), tờ Japan Times đưa tin đã hơn 2 tuần kể từ khi Yuki Adachi, 11 tuổi ở tỉnh Kyoto mất tích một cách bí ẩn. Dù cảnh sát đang điều tra hết sức nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của em.
Yuki Adachi mất tích vào sáng 23/3 sau khi được bố đưa đến trường tiểu học ở thành phố Nantan thuộc vùng nông thôn.
Theo lời kể của bố em, sáng hôm đó ông đưa con đến trường lúc 8h để tham dự lễ tốt nghiệp. Ông dừng xe cách trường khoảng 200m để cho con tự đi bộ vào. Nhưng đến 8h30 khi giáo viên điểm danh thì không thấy Yuki đâu cả!
Điểm kỳ lạ là do gia đình có đơn xin nghỉ học cho hôm sau, nên các thầy cô nghĩ phụ huynh nhầm ngày rồi, không liên hệ ngay với gia đình về việc em vắng mặt.
Mãi đến gần 3 tiếng sau - lúc 11h50 sáng - nhà trường mới báo cho bố mẹ em về chuyện này. Ngay lập tức người bố đã trình báo cảnh sát luôn!
Một câu hỏi làm mọi người rất hoang mang là tại sao không ai nhìn thấy Adachi trong khuôn viên trường sau khi bố đưa đến, trong khi hôm đó người tham dự lễ tốt nghiệp đông lắm, theo báo Mainichi Shimbun. Camera an ninh của trường cũng không ghi được hình ảnh nào của em cả!
Manh mối duy nhất xuất hiện vào ngày 29/3 - tức 6 ngày sau khi em mất tích - khi một người thân tham gia tìm kiếm phát hiện chiếc ba lô màu vàng của Adachi ở vùng núi, cách trường khoảng 3km về phía tây bắc.
Theo South China Morning Post, đến giờ đã có tận 700 cảnh sát Nhật Bản, 400 lính cứu hỏa đang rà soát các khu nhà hoang trên vùng núi. Ngoài ra còn cả đống máy bay không người lái được triển khai để quét khu vực núi, kể cả thuyền hơi để rà soát hồ chứa nước lớn gần đó nữa. Scale tìm kiếm siêu to khổng lồ luôn á!
Ông Hiroki Nonaka, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Nanta cho biết việc ba lô của em xuất hiện ở vùng núi là rất bất thường. Vì không có ghi nhận nào cho thấy Adachi đã sử dụng phương tiện công cộng vào ngày em mất tích.
Nguồn: kenh14.vn
Hôm qua (10/4), tờ Japan Times đưa tin đã hơn 2 tuần kể từ khi Yuki Adachi, 11 tuổi ở tỉnh Kyoto mất tích một cách bí ẩn. Dù cảnh sát đang điều tra hết sức nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của em.
Yuki Adachi mất tích vào sáng 23/3 sau khi được bố đưa đến trường tiểu học ở thành phố Nantan thuộc vùng nông thôn.
Theo lời kể của bố em, sáng hôm đó ông đưa con đến trường lúc 8h để tham dự lễ tốt nghiệp. Ông dừng xe cách trường khoảng 200m để cho con tự đi bộ vào. Nhưng đến 8h30 khi giáo viên điểm danh thì không thấy Yuki đâu cả!
Điểm kỳ lạ là do gia đình có đơn xin nghỉ học cho hôm sau, nên các thầy cô nghĩ phụ huynh nhầm ngày rồi, không liên hệ ngay với gia đình về việc em vắng mặt.
Mãi đến gần 3 tiếng sau - lúc 11h50 sáng - nhà trường mới báo cho bố mẹ em về chuyện này. Ngay lập tức người bố đã trình báo cảnh sát luôn!
Một câu hỏi làm mọi người rất hoang mang là tại sao không ai nhìn thấy Adachi trong khuôn viên trường sau khi bố đưa đến, trong khi hôm đó người tham dự lễ tốt nghiệp đông lắm, theo báo Mainichi Shimbun. Camera an ninh của trường cũng không ghi được hình ảnh nào của em cả!
Manh mối duy nhất xuất hiện vào ngày 29/3 - tức 6 ngày sau khi em mất tích - khi một người thân tham gia tìm kiếm phát hiện chiếc ba lô màu vàng của Adachi ở vùng núi, cách trường khoảng 3km về phía tây bắc.
Theo South China Morning Post, đến giờ đã có tận 700 cảnh sát Nhật Bản, 400 lính cứu hỏa đang rà soát các khu nhà hoang trên vùng núi. Ngoài ra còn cả đống máy bay không người lái được triển khai để quét khu vực núi, kể cả thuyền hơi để rà soát hồ chứa nước lớn gần đó nữa. Scale tìm kiếm siêu to khổng lồ luôn á!
Ông Hiroki Nonaka, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Nanta cho biết việc ba lô của em xuất hiện ở vùng núi là rất bất thường. Vì không có ghi nhận nào cho thấy Adachi đã sử dụng phương tiện công cộng vào ngày em mất tích.
Nguồn: kenh14.vn