Phải nói là đến giờ, nhà Rolex vẫn đang flex cực mạnh trên thị trường đồng hồ với những "người con cưng" của mình nè! Tuy chẳng có thêm dòng sản phẩm mới nào hot hit gì, nhưng mà các biến thể cho những em yêu này thì vẫn đầy ắp ý tưởng sáng tạo đỉnh của chóp
Cụ thể hơn chính là mặt số "Motif" mà mình đang nói đây - một kiểu mặt số chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu đồng hồ nào của Rolex trước đó luôn á!
Vậy "Motif" là cái gì nghe fancy vậy? Giải thích hơi "hàn lâm" tí nha: Motif (đọc là Mô-típ) là một công thức mang tính ước lệ, biểu trưng nghệ thuật của một cốt truyện. Nó thường được lặp đi lặp lại để ghi nhận những ấn tượng về thực tại đặc biệt mạnh mẽ và quan trọng. Nói cho dễ hiểu thì đây là đơn vị trần thuật đơn giản nhất bằng hình tượng, mang đặc điểm đồng nhất và giống nhau gì đó ý
Với setup cơ bản như bộ cọc số dạ quang sáng loáng, bộ dây Jubilee quen thuộc hay chiếc niềng khía siêu bắt mắt với anh em yêu đồng hồ tại Việt Nam mình, chiếc Rolex Datejust này còn sở hữu một mặt số thuộc hàng phức tạp và tỉ mỉ đến từng chi tiết bởi chính cái tên của nó – Motif đó các bạn ơi!
Vốn dĩ mặt số chải tia đã rất bắt mắt rồi vì độ "nhạy sáng" của nó, giờ còn được nâng cấp thêm một level nữa về tính độc quyền trong thiết kế và độ hoàn thiện tỉ mỉ hơn nữa
Trải nghiệm của mình khi xoay chiếc đồng hồ theo nhiều góc độ ánh sáng khác nhau thì thật sự chill phết! Được ngắm những vệt sáng chạy lung tung trên mặt số Motif, rồi sau đó chuyển thành những "đốm lửa" nhỏ xinh trên chiếc niềng khía bằng vàng hồng được hoàn thiện bóng lấp lánh - quá là mê luôn ạ!
Nguồn: tinhte.vn