KunBibi7819
New member
Ối giồi ôi, tin hot từ báo chí xứ sương mù vừa rò rỉ nè! Marcus Rashford sắp phải "đi khâu" vai, nghỉ tận 3 tháng luôn á! Quỷ Đỏ giờ đang trong trạng thái mood hơi lộn xộn: vừa buồn vừa... có lý do để vui nữa chứ! Trước thềm mùa giải 2021/2022, tình hình đang rối như canh hẹ đây rồi!
Rashford nghỉ 3 tháng - chill đi bro ơi!
Mùa 2020/2021 vừa rồi, Rashford là chiến thần thật sự luôn! Cày 57 trận giúp M.U giành á quân Ngoại Hạng Anh và lọt vào chung kết Europa League cơ mà. HLV Gareth Southgate cũng gọi anh vào đội tuyển Anh đá Euro 2020 nữa chứ!
Nhưng mà từ đầu năm 2021 đến giờ thì phong độ của cậu bé 23 tuổi này đi xuống kinh khủng luôn á! Ghi bàn/kiến tạo tụt dốc không phanh. Đến Euro 2020 còn "mờ nhạt" hẳn, đá hỏng penalty ở chung kết khiến tuyển Anh thua Ý nữa chứ!
Nguyên nhân chính là do Rashford đã phải nén đau thi đấu suốt nửa năm trời! Theo BBC và Telegraph - hai ông lớn báo chí Anh xác nhận, vai trái của anh bị rách cơ mà chưa khỏi hẳn. Phải tiêm thuốc giảm đau mới ra sân được, thương quá trời!
Vậy nên ngay sau Euro 2020, Rashford quyết định đi phẫu thuật luôn cho xong! The Sun, Daily Mail, Express đều confirm info này rồi nha!
Sau khi "lên bàn mổ", Rashford sẽ phải nghỉ ngơi tối thiểu 3 tháng mới bình phục hoàn toàn. Tức là đến giữa tháng 10 năm nay mới comeback được! Toàn bộ đầu mùa M.U sẽ phải thiếu anh rồi đó!
Thiếu Rashford thì M.U mất gì?
Hai mùa gần đây, Rashford là người cày nhiều nhất ở M.U luôn á! Anh giữ phong độ khá ổn định và là mũi nhọn chính của đội.
Cụ thể mùa 2019/2020, cậu ấy đóng góp 22 bàn + 12 kiến tạo sau 44 trận. Mùa trước cũng không hề, 21 bàn + 15 kiến tạo trong 57 trận đấu! Xịn sò không?
Vị trí sở trường của Rashford là tiền đạo cánh trái. Có tốc độ "đi như bay", kỹ thuật qua người mượt mà, khiến hậu vệ đối phương phải khóc thét! Anh kết hợp với Luke Shaw tạo nên cánh trái siêu đáng sợ của M.U mùa trước đó!
Vì thế mà thiếu cầu thủ áo số 10 này là thiệt hại cực lớn cho M.U mùa 2021/2022! Hành lang trái mất đi một nhân tố quan trọng. Bruno Fernandes hay Luke Shaw cũng mất bạn đồng hành ăn ý rồi!
Không những thế, M.U còn mất đi một chân sút ghi 20+ bàn/mùa trong 1/3 đầu mùa giải. Đây rõ ràng là điểm trừ không nhỏ trong cuộc đua top 4 siêu khó khăn của thầy trò HLV Ole Solskjaer đây!
Nhưng mà... cũng có điểm sáng đó nha!
Thật ra việc Rashford nghỉ 3 tháng để chữa trị kỹ cũng không phải là thảm họa đâu! Nhìn kỹ hơn thì còn có nhiều mặt tích cực lắm á!
Thứ nhất, để Rashford nghỉ ngơi và comeback ở trạng thái tốt nhất là good cho cả anh lẫn M.U. R10 là nhân tố chủ chốt và trụ cột tương lai mà!
Vậy nên thay vì để anh cày liên tục với chấn thương rồi sa sút phong độ như cuối mùa trước, BLĐ Quỷ Đỏ chỉ cần chờ 3 tháng để anh "hồi máu" và quay lại đỉnh cao. Lúc đó M.U sẽ mạnh và đáng sợ hơn gấp bội!
Thứ hai, M.U không thiếu người thay thế Rashford đâu nha! Paul Pogba từng chơi cực đỉnh ở vị trí tiền vệ lệch trái mùa trước. Nếu ở lại Old Trafford hè này, anh ấy sẽ thay thế Rashford cực ngon!
Nếu Pogba ra đi hoặc không thể đá lệch trái, M.U vẫn có tân binh Jadon Sancho! Bom tấn từ Dortmund gần như chắc chắn sẽ về Old Trafford trong tuần này. Anh có tốc độ, chơi bám biên đỉnh cao và lại thuận chân phải nữa. Cho nên đá lệch trái là quá ez với Sancho!
Ngoài ra còn có Anthony Martial - cầu thủ rất kỹ thuật và cũng từng chơi thành công ở biên trái đó! Đừng quên Jesse Lingard sau nửa mùa bùng nổ ở West Ham, về lại M.U hè này cũng thừa sức gánh team ở vị trí tiền vệ/tiền đạo trái!
Nguồn: soha.vn