Tin hot từ Bắc Kạn đang khiến cả tỉnh phải lo lắng: một nguồn phóng xạ nguy hiểm vừa bị... mất trộm luôn rồi các bạn ơi!
TS. Nguyễn Văn Khải (hay còn được biết đến với nickname "ông già Ozon") cho biết, điều đáng sợ nhất không phải là độc tính của nguồn phóng xạ này, mà chính là... kẻ trộm chả hiểu gì về cái mình vừa "cuỗm" về đâu cả!
**Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?**
Theo Sở Khoa học - Công nghệ Bắc Kạn thông tin, nguồn phóng xạ Cs-137 tại Công ty Xi măng Bắc Kạn (địa chỉ Suối Viền, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn) đã bị mất cắp. Nguồn phóng xạ này vốn là một chi tiết trong dây chuyền sản xuất, dùng để đếm xi măng, được đánh giá nguy hiểm ở mức độ thấp - mức 5.
Nghe thì có vẻ "mức độ thấp" nhưng đừng chủ quan nha! Theo "ông già Ozon", điểm đáng lo nhất là: "Chính vì không biết được đó là chất phóng xạ, hoặc không hiểu được sự nguy hiểm của nguồn phóng xạ nên kẻ trộm nếu vô tình phát tán nó ra ngoài môi trường thì có thể sẽ thành đại họa".
Tưởng tượng nếu kẻ trộm về nhà mở hộp ra xem "lấy được gì xịn xò"... thì ôi thôi, thảm họa luôn! Và chuyện này đã từng xảy ra ở Việt Nam cách đây nhiều năm rồi nha.
**Chính quyền đang làm gì?**
Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay sau khi phát hiện (vào 15/12/2015), tỉnh đã lập tức thành lập ban chỉ đạo để điều tra và truy tìm.
Các cơ quan chức năng đã:
- Đo phông phóng xạ môi trường tại khu vực Công ty xi măng
- Kiểm tra các tuyến đường giao thông và khu vực khả nghi trong thành phố
- Tin vui là chưa phát hiện mức phóng xạ môi trường bất thường nào
Hiện tại, Ban chỉ đạo đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, dùng thiết bị dò tìm hiện đại của Mỹ để xác định vị trí nguồn phóng xạ. Công nghệ xịn xò vào cuộc rồi nè!
**Plot twist: Tại sao lại bị mất?**
Hóa ra nguồn phóng xạ này thuộc về Công ty Xi măng Bắc Kạn, nhưng do công ty làm ăn thua lỗ, không trả được nợ Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Kạn nên... bị phong tỏa và thu hồi tài sản thế chấp.
Kết quả là suốt một thời gian dài, nguồn phóng xạ này không được bảo vệ đúng quy định, dẫn đến việc bị mất trộm. Ơ hay, trách nhiệm của ai đây?
**Ai phải chịu trách nhiệm?**
TS Cấn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát an toàn bức xạ - hạt nhân thuộc Bộ KH&CN khẳng định: Cá nhân, đơn vị để mất thiết bị phóng xạ sẽ bị xử phạt theo Nghị định 107/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
**Lời khuyên cho mọi người:**
TS. Khải cho rằng cơ quan chức năng cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cả kẻ trộm lẫn người dân hiểu được mức độ nguy hiểm.
Và nếu bạn nào nhìn thấy thiết bị có dấu hiệu cảnh báo bức xạ (như trong hình dưới), đừng có động vào mà hãy báo ngay cho chính quyền nha!
Nguồn: soha.vn