ChangBoy985
New member
"Dù ngày má đi trời Sài Gòn mưa tầm tã, má không có áo quan để mặc, không tiếng kèn trống, không ai viếng thăm nhưng con nghĩ má là người hạnh phúc nhất" - Trường Giang viết tâm thư đầy nước mắt cho cố nghệ sĩ Kim Phượng
Lê Nguyễn Trường Giang - Quán quân Sao Nối Ngôi mùa 2 năm 2017 (ngay sau chị Bình Tinh nè) là cháu ruột của NSƯT Trường Sơn, thuộc dòng dõi truyền nhân gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ đình đám.
Gia tộc Minh Tơ và gia tộc cải lương Huỳnh Long không chỉ respect nhau về nghề nghiệp mà còn là thông gia từ lâu rồi nha. Mối quan hệ giữa hai gia tộc cải lương huyền thoại miền Nam này qua nhiều đời vẫn khăng khít lắm luôn.
Chính vì thế, sự ra đi của nghệ sĩ Kim Phượng cũng là nỗi đau vô cùng lớn với truyền nhân gia tộc Minh Tơ. Mới đây, Quán quân Sao Nối Ngôi mùa 2 - Lê Nguyễn Trường Giang đã có những chia sẻ siêu xúc động về sự ra đi của nghệ sĩ Kim Phượng.
Trên trang cá nhân, anh kể lại nhiều kỷ niệm đầy cảm xúc với người đã khuất
"Bộ đồ gần nhất má may cho con là lúc con hát "Điêu Thuyền", con đòi má may cái váy thật xoè nha má, thế là má cắt vải xéo thiệt xéo luôn và nó xoè đến mức làm được cái mền cho 10 người ngủ ấy chứ. Con nói 'má may cái váy con dài quá kìa má'. Má bảo 'má thấy con cao nên má may trừ hao'
Má thấy con thờ Tổ nghiệp, má may cho con mấy bộ đồ để ông mặc, cứ mỗi năm là má may cho ông một bộ.
Má hay hỏi han người thân xung quanh, nghe ai gặp chuyện gì là má đều lo toan hết. Má giúp đỡ người khó khăn từ trước khi có dịch, đến khi dịch bùng phát má vẫn giúp đỡ mọi người, lo cơm và đồ từ thiện cùng chị.
Người ta lo sống sao cho có thật nhiều tiền, danh vọng, may mắn... còn má thì bận lo chết, nên tạo phước rất nhiều. Những thứ má mang đi không phải những bộ đồ bị cắt nút, mà đó là cái phước đức má để lại khi sinh thời"
Không chỉ nhắc về những kỷ niệm đẹp với cố nghệ sĩ Kim Phượng, Lê Nguyễn Trường Giang còn đau lòng tột cùng khi nhắc đến ngày nữ nghệ sĩ ra đi. Trời Sài Gòn mưa như trút nước, thậm chí cái áo quan cũng không có. Không kèn không trống, không người thăm viếng...
Anh xót xa: "Dù ngày má đi trời Sài Gòn mưa to, má không cái áo quan để mặc, không tiếng kèn, không người viếng thăm nhưng con nghĩ má hạnh phúc nhất, vì tất cả mọi người đều tụng kinh tiễn má đi một chặng được dài.
Chặng đường này tuy không có hoa hay giấy tiền vàng mã nhưng chặng đường này là con đường má về với Phật. Con không mong má đầu thai kiếp khác, mà con mong má hãy là con của Phật, mãi mãi ở cùng ngài. Trần gian khổ lắm nhưng má đã vượt qua được rồi đó"
Còn phía nghệ sĩ Bình Tinh - Quán quân Sao Nối Ngôi 2016 cũng chia sẻ siêu xúc động về người dì ruột trên trang cá nhân. Người mà cô yêu thương gọi là mẹ luôn ấy.
Bình Tinh viết: "Bà Mai sinh con Bình Tinh ra cho tui. Tui sinh con bé Trâm ra cho bà ấy. Nó không phải con ruột tui mà nó giống tui lắm bởi mẹ thương con nhất nhà. Chuyện vui buồn lớn nhỏ gì, con không thể chia sẻ với mẹ con nhưng đều có thể tâm tình với mẹ.
Mẹ lo cho đoàn Huỳnh Long, ký chầu, tiền bạc, lo cho anh em, mẹ đều ở sau lưng con lo tất cả để con tập trung cho nghệ thuật. Làm bất cứ gì, mẹ đều đồng hành bên cạnh con. Mẹ luôn rất hãnh diện về đứa cháu này trước mọi người. Sao đùng một cái... Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Con thật sự không thể chấp nhận được nỗi đau quá lớn này, mẹ ơi"!
Nguồn: soha.vn