Mất mát to đùng: Con hổ Sumatra siêu hiếm qua đời vì "tai nạn nghề nghiệp" không ai muốn

TraPinky8254

New member
9ad1da70ad5bc8f63963.jpg


Úi giời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy buồn lắm các bạn ơi! Nguyên nhân là do con người thật, nhưng mà thực ra... chuyện nó phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều đó

Trong khi cả thế giới đang hype vì số lượng hổ Bengal ở Nepal tăng gấp đôi chỉ trong 10 năm (xịn xò quá đi!), thì bên Indonesia lại đang chịu tổn thất nặng nề. Theo AFP báo cáo, một bạn hổ cái đã ra đi vì... mắc phải bẫy thú của con người

Plot twist là người thợ săn đặt bẫy với mục tiêu ban đầu chỉ là bắt lợn rừng thôi chứ có ai muốn đâu. Nhưng lại không có con lợn nào sa bẫy, thay vào đó là một bạn hổ thuộc loài cực kỳ quý hiếm - hổ Sumatra đó các bạn

d3bd37e70bac18c56303.jpg


Các chuyên gia bảo tồn ở đảo Sumatra đã lục tung khu vực sau khi phát hiện một con hổ cái mất tích. Xác của bạn ấy được tìm thấy gần khe núi, với sợi dây thừng từ bẫy quấn ngang lưng. Và đây là phần đau lòng nhất: bạn hổ này đang mang thai, sắp sinh con trong thời gian tới rồi

Thiệt sự là mất mát quá lớn luôn! Theo IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế), hổ Sumatra đang nằm trong danh sách "Cực kỳ nguy cấp" của sách Đỏ. Hiện giờ trên toàn thế giới chỉ còn khoảng 400 cá thể thôi, mà con số này còn đang có xu hướng giảm dần nữa chứ

Cũng theo IUCN, mối đe dọa chính của hổ Sumatra chính là... con người. Chặt phá rừng làm môi trường sống bị thu hẹp, thêm nạn săn trộm nữa thì số lượng hổ cứ thế mà giảm mãi. Vì vậy từng cá thể - kể cả các bé hổ con - đều quý giá vô cùng

207fedaa9595a07b3ebb.jpg


Nhưng mà đây là lúc vấn đề trở nên rối rắm đây! Công tác bảo tồn đang gặp phải một nghịch lý siêu khó giải. Do môi trường sống bị thu hẹp, nên hổ và con người giờ gặp nhau thường xuyên hơn, dẫn đến việc con người bị tấn công luôn

"Môi trường sống bị thu hẹp khiến hổ phải xuống các khu vực gần con người để kiếm ăn, và hai bên đụng mặt nhau nhiều hơn" - theo báo cáo của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

"Đã có người bị giết hoặc bị thương, gia súc thì trở thành mồi cho hổ. Kết quả là con người phản kháng lại, quyết tâm giết hổ cho bằng được."

Theo luật bảo tồn hổ của Indonesia từ năm 1990, việc giết hại hổ Sumatra có thể bị phạt tù 5 năm và nộp phạt lên đến 100 triệu rupiah (tầm 140 triệu đồng). Nhưng rõ ràng mức phạt này vẫn chưa đủ để ngăn cơn giận của dân làng khi có người bị giết mất

Đất chỉ có từng đó, trong khi dân số con người thì ngày càng đông. Nên bài toán này thực sự là bài toán hóc búa vô cùng! Nhưng dù sao thì giải pháp cũng cần được tìm ra gấp thôi, trước khi bi kịch tiếp tục xảy ra nữa

*Fun fact*: Hổ Sumatra (tên khoa học: Panthera tigris sumatrae) là phân loài hổ nhỏ nhất còn tồn tại, chỉ sống ở đảo Sumatra (Indonesia). Hiện tại chỉ còn khoảng 400 con, chủ yếu sinh sống ở 5 vườn quốc gia trên đảo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top