Ôi chao, nghe mà thấy sợ luôn á! Một gia đình ở Bắc Ninh vừa bị "viếng thăm" mất trắng hơn 116 triệu đồng, nhưng mà công an địa phương xử lý nhanh như chớp, ngay lập tức đã xác định được danh tính tên trộm rồi đó!
Cụ thể theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 31/8 vừa rồi, Công an phường Đồng Nguyên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1990, trú tại thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Anh kể rằng gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm mất 90 triệu đồng tiền mặt cộng thêm một số nữ trang, tổng cộng thiệt hại lên tới khoảng 116,5 triệu đồng. Số tiền không phải dạng vừa đâu nhé các bạn ơi!
Và đây là lúc công an vào cuộc! Sau khi xác minh, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được Lê Hồng Sơn (sinh năm 1998, trú tại thôn Yên Hoà, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) là người có liên quan đến vụ việc.
Theo lời khai của Sơn, khoảng 17h ngày 30/8/2026, y đã trèo qua tường rào, dùng thanh sắt phá khóa cửa chính rồi vào nhà anh Thành cuỗm sạch tiền và nữ trang. Thủ đoạn khá chuyên nghiệp đấy chứ!
Về đến phòng trọ, Sơn liền "tiêu xài" một phần số tiền để mua 2 chiếc iPhone (đúng kiểu ăn cướp xong phải flex ngay), đồng thời bán luôn các món nữ trang và chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng mang tên mình. Ngây thơ thật sự!
Plot twist là đến ngày 1/9/2026, có lẽ lương tâm day dứt hoặc biết không trốn được nữa, Sơn đã tự đến Công an phường Đồng Nguyên đầu thú, khai nhận hành vi và giao nộp một số vật chứng gồm 2 điện thoại iPhone, 2 dây chuyền bằng kim loại màu bạc và 1 xe mô tô.
Hiện tại Công an phường Đồng Nguyên đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhé!
Nguồn: saostar.vn