Lutalo Muhammad cứ tưởng HCV Olympic đã nằm gọn trong tay rồi, ai ngờ lại phải chứng kiến cái kết đắng lòng khi trận đấu chỉ còn đúng... 1 giây nữa là kết thúc luôn á!
Ở trận chung kết môn Taekwondo hạng cân dưới 80kg, anh chàng võ sĩ người Anh Lutalo Muhammad đang dẫn trước tưởng như chắc kèo rồi cho đến tận những giây phút cuối cùng.
Thế mà trong một khoảnh khắc sơ hở không ngờ, anh bị võ sĩ người Bờ Biển Ngà Cheick Sallah Cisse đá trúng luôn mặt, rồi thua ngược 6-8 và mất luôn tấm HCV Olympic. Ối dồi ôi!
Không cần phải mô tả cũng biết sự thất vọng của anh chàng lớn cỡ nào rồi đúng không? Lutalo Muhammad liên tục khóc không ngừng ngay sau khi trận đấu kết thúc luôn. Nhìn mà thương!
Nhớ lại Olympic 2012, Lutalo Muhammad cũng chỉ giành được HCĐ thôi, giờ lại thua trận chung kết theo cách như này thì quả thực là không thể nào kìm nén được cảm xúc mất mát!
Đến buổi phỏng vấn sau trận, Lutalo Muhammad vẫn chưa thể nguôi ngoai được, anh gọi thất bại này là "địa ngục trần gian" luôn á!
"Cảm giác của tôi bây giờ cứ như địa ngục trần gian đang ở đây vậy. Chỉ còn nửa giây nữa là tôi trở thành nhà vô địch và hoàn tất ước mơ của mình. Tôi không muốn khóc trên truyền hình nhưng tôi quá quẫn trí", Lutalo Muhammad nghẹn ngào share. "Tôi rất tiếc cho những người phải thức khuya cổ vũ cho tôi. Tôi khiến họ thất vọng ở giây cuối cùng". Nghe xong muốn khóc theo luôn!
Thất vọng là thế nhưng chừng 10 phút sau, Lutalo Muhammad đã lấy lại được bình tĩnh và có thể tươi cười trên bục nhận huy chương rồi. Đúng là tinh thần thép!
Nguồn: kenh14.vn