TổngTàiMầmNon
New member
Đi đường bất cẩn làm rơi giỏ xách có cả vàng lẫn mấy triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hồng hoang mang vô cùng nhưng không ngờ lại nhận được cái kết "có thật như mơ" 
Ngày 15/6, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết vừa hỗ trợ người dân tìm lại vàng và tiền mặt bị đánh rơi trên địa bàn.
Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 13/6, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc, hiện sống tại ấp Bình Hòa, xã Phú Giáo, TP.HCM). Chị cho biết trong lúc di chuyển từ khu vực Bưu điện đến ngã ba chợ đã đánh rơi 1 chiếc giỏ xách. Bên trong có khoảng 2,5 chỉ vàng và số tiền mặt 5,5 triệu đồng luôn nha
Nhận tin báo, các anh Công an đã rất nghiêm túc rà soát hệ thống camera an ninh của địa phương và camera của các hộ dân dọc tuyến đường chị Hồng đi qua để xác minh, truy tìm tài sản bị mất.
Đến 9h ngày 15/6, Công an đã xác định được người nhặt được tài sản chính là bà Đoàn Thị Nga (sinh năm 1972, nghề bán vé số, đang sống tại khu nhà trọ thuộc Khu tái định cư ấp 7, xã Phú Giáo).
Khi làm việc, bà Nga đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản đã nhặt được để Công an trao trả lại cho người bị mất. Sau khi kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng, toàn bộ số tài sản gồm vàng và tiền mặt đã được trao trả đầy đủ cho chị Nguyễn Thị Hồng
Nhận lại tài sản, chị Hồng xúc động vô cùng, gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Phú Giáo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng bà Đoàn Thị Nga vì nghĩa cử đẹp, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 15/6, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết vừa hỗ trợ người dân tìm lại vàng và tiền mặt bị đánh rơi trên địa bàn.
Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 13/6, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc, hiện sống tại ấp Bình Hòa, xã Phú Giáo, TP.HCM). Chị cho biết trong lúc di chuyển từ khu vực Bưu điện đến ngã ba chợ đã đánh rơi 1 chiếc giỏ xách. Bên trong có khoảng 2,5 chỉ vàng và số tiền mặt 5,5 triệu đồng luôn nha
Nhận tin báo, các anh Công an đã rất nghiêm túc rà soát hệ thống camera an ninh của địa phương và camera của các hộ dân dọc tuyến đường chị Hồng đi qua để xác minh, truy tìm tài sản bị mất.
Đến 9h ngày 15/6, Công an đã xác định được người nhặt được tài sản chính là bà Đoàn Thị Nga (sinh năm 1972, nghề bán vé số, đang sống tại khu nhà trọ thuộc Khu tái định cư ấp 7, xã Phú Giáo).
Khi làm việc, bà Nga đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản đã nhặt được để Công an trao trả lại cho người bị mất. Sau khi kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng, toàn bộ số tài sản gồm vàng và tiền mặt đã được trao trả đầy đủ cho chị Nguyễn Thị Hồng
Nhận lại tài sản, chị Hồng xúc động vô cùng, gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Phú Giáo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng bà Đoàn Thị Nga vì nghĩa cử đẹp, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Nguồn: kenh14.vn