HeoNgok3612
New member
Trương liên lạc được với anh chàng nhặt điện thoại của mình rồi nhưng 2 phương án người ta đưa ra khiến cô ngã ngửa luôn á!
Hồi cuối tháng 11 vừa rồi, Trương rủ 2 người bạn đi ăn buffet ở một nhà hàng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Đang ăn ngon lành thì Trương phát hiện mất điện thoại. Lục tung lên không thấy đâu, nhóm bạn quyết định báo police luôn. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ yêu cầu quản lý nhà hàng mở camera ra xem. Quả nhiên, đoạn clip cho thấy Trương để quên điện thoại ở khu lấy đồ ăn, sau đó một anh chàng khoảng 30 tuổi, đeo kính đã "mượn vĩnh viễn" luôn.
"Lúc đó tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình sẽ sớm lấy lại được điện thoại", Trương kể với phóng viên.
Ngày 22/11, nhờ cảnh sát hỗ trợ, Trương đã liên lạc được với Cảnh - chủ nhân trong đoạn clip. Nhưng plot twist là anh ta đưa ra 2 phương án "khó đỡ" cực kỳ: Một là, Trương trả 2.000 NDT (hơn 6,7 triệu đồng) thì sẽ được nhận lại điện thoại; hai là, Cảnh trả cho Trương 2.000 NDT xem như mua luôn cái máy.
Theo Trương share, điện thoại của cô là iPhone 13, mới xài chưa đầy 1 năm và có giá hơn 6.000 NDT (hơn 20 triệu đồng) nha! Trong đó còn lưu đầy thông tin và hình ảnh quan trọng của người thân đã mất mà cô coi như báu vật luôn.
"Tôi vẫn còn là sinh viên và không có nhiều tiền như vậy". Trương năn nỉ hoài nhưng anh chàng này nhất quyết đòi 2.000 NDT làm "tiền chuộc", thậm chí còn dọa xóa sạch mọi thứ trong máy nếu không chịu trả tiền. Trời ơi, kiểu gì vậy trời?
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng anh ta cũng chịu giảm giá "tiền chuộc điện thoại", trong đó Trương phải chuyển 1.000 NDT (hơn 3,3 triệu đồng) và nhà hàng phải chịu 500 NDT (gần 1,7 triệu đồng) vì "có liên quan".
Trương cho biết để giữ data và lấy lại máy, cô đã phải gật đầu đồng ý yêu cầu của Cảnh.
Ngày 1/12, Trương chuyển 500 NDT cho Cảnh trước. "Anh ấy gửi cho tôi mã vận đơn ship và yêu cầu chuyển thêm 500 NDT nữa. Tôi bảo sẽ chuyển số còn lại sau khi nhận hàng, nhưng anh ấy hủy đơn ship luôn. Nhắn tin lại thì chỉ nhận được một từ: Cút!". Trương kể rằng sau đó, Cảnh hoàn lại 500 NDT cho cô. Vậy là sao???
Chiều 2/12, nhân viên nhà hàng nói với tờ Jimu News rằng Cảnh thực sự có liên hệ với nhà hàng trước đó và đòi "trợ cấp" vài trăm NDT nhưng vì ông chủ đi vắng nên nhân viên không đồng ý.
Phóng viên liên hệ với Cảnh thì anh ta nói điện thoại vẫn còn nguyên, chưa xóa gì cả. Khi được hỏi: "Anh định giải quyết chuyện này như thế nào?". Cảnh im thin thít không trả lời luôn.
Sau đó, phóng viên liên lạc với đồn cảnh sát, cảnh sát cho biết họ không có quyền bắt Cảnh phải trả lại điện thoại và đề nghị Trương nên làm thủ tục kiện ra tòa.
Đổng Văn Minh, luật sư của công ty luật tại An Huy, cho biết pháp luật Trung Quốc có quy định rõ ràng là nếu nhặt được đồ người khác thì phải trả lại cho chủ. Người nhặt được phải thông báo kịp thời cho chủ nhân đến lấy hoặc giao cho cơ quan công an và các cơ quan liên quan. Đồng thời, cơ quan có trách nhiệm giữ gìn tài sản đúng cách trước khi trả lại cho chủ. Cụ thể trong case này, Cảnh không chỉ có nghĩa vụ trả lại mà còn phải bảo quản điện thoại cẩn thận, nếu điện thoại hư hỏng hoặc mất mát do cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng thì anh ta phải chịu trách nhiệm.
"Tôi khuyên anh ấy nên trả lại điện thoại cho Trương càng sớm càng tốt để tránh rắc rối pháp lý không cần thiết", luật sư nói.
Chủ sở hữu của chiếc điện thoại là Trương, mặc dù chiếc điện thoại này hiện đang ở tay Cảnh nhưng nó không phải tài sản của Cảnh. Nếu Cảnh từ chối trả lại thì Trương có thể kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.
Bản thân Trương đang là sinh viên nên không muốn drama thêm nữa, cô nói rằng trước khi phải chọn phương án cuối cùng là kiện tụng thì vẫn muốn thương lượng với Cảnh để nhận lại điện thoại theo cách ổn thỏa nhất. Chúc bạn may mắn nhé!
Nguồn: soha.vn