Cái tên nghe đã thấy rùng rợn "Mắt của Thủy thủ" mà các thợ lặn hay nhắc đến thực ra không phải là nhãn cầu của ai đâu nha mọi người ơi Đó chính là một loài tảo siêu to khổng lồ tên là Valonia ventricosa - được coi là sinh vật đơn bào lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất này luôn đó!
Loài tảo này độc lạ đến nỗi người ta phải đặt cho cả tá nickname: kẹo dẻo biển cấm, nhãn cầu người chết (nghe creepy ghê), nho biển, hay ngọc trai biển. Nhưng mà cái tên "Mắt của Thủy thủ" vẫn hot nhất - vừa mysterious vừa mang màu sắc huyền thoại đại dương cực chill
Theo các nhà sinh vật học biển, V. ventricosa thường xuất hiện ở những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt là nơi có rạn san hô. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, những "nhãn cầu biển" này phản chiếu ánh sáng lấp lánh màu xanh ngọc, xanh đậm, thậm chí màu bạc nữa, tạo nên cảnh tượng vừa đẹp mê hồn vừa bí ẩn vô cùng
Chính cấu trúc tinh thể cellulose trong thành tế bào khiến bề mặt của chúng bling bling phản chiếu ánh sáng độc đáo như vậy đấy!
Điểm đặc biệt nhất của "Mắt của Thủy thủ" chính là kích thước khổng lồ của một sinh vật đơn bào. Mỗi khối V. ventricosa chỉ là MỘT tế bào duy nhất thôi, nhưng mà to đến nỗi bằng cả con mắt người thật luôn á Trong khi đa số tế bào phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy, thì bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy V. ventricosa bằng mắt thường, thậm chí cầm nó trong lòng bàn tay như một viên ngọc mềm mại nè!
Các nhà khoa học giải thích rằng kích thước bất thường này là do cấu trúc đặc biệt bên trong tế bào. Tuy là đơn bào, nhưng V. ventricosa vẫn có nhiều nhân tế bào bên trong, được chia thành các thùy nhỏ tỏa ra từ trung tâm.
Điều này khiến nó trở thành sinh vật đồng bào (coenocytic organism) - tức là một khối tế bào chất chứa nhiều nhân nhưng không bị ngăn cách bởi vách tế bào.
Cấu trúc bên trong của "Mắt của Thủy thủ" thậm chí được so sánh giống như quả cầu plasma Tesla với các tia chất lỏng mảnh tỏa ra từ lõi trung tâm luôn đó!
Tất cả được bao bọc bởi một lớp màng mỏng trong suốt, bên trong là vô số lục lạp - những "nhà máy quang hợp" giúp nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và tạo ra năng lượng
Một điểm thú vị nữa là V. ventricosa có khả năng tái sinh cực kỳ dễ dàng, gần như bất tử luôn á! Nếu bạn lỡ làm vỡ một khối "Mắt của Thủy thủ", phần chất lỏng bên trong chứa các nhân tế bào có thể phát tán ra môi trường. Mỗi nhân tế bào này, trong điều kiện thích hợp, đều có thể phát triển thành một cá thể mới. Nói cách khác, việc phá vỡ một "nhãn cầu biển" thực chất lại giúp tạo ra thêm nhiều "nhãn cầu" khác - nghe OP phết nhỉ!
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đừng có mà thử "thí nghiệm" này nha. Không chỉ vì hành động đó gây hại cho môi trường biển, mà còn vì bạn sẽ làm mất đi vẻ đẹp kỳ ảo của một trong những sinh vật kỳ diệu nhất dưới đáy đại dương đó
"Mắt của Thủy thủ" không chỉ thu hút giới nghiên cứu mà còn khiến cộng đồng lặn biển trên toàn thế giới phát cuồng luôn. Nhiều thợ lặn kể rằng họ từng bắt gặp những "quả cầu" xanh óng ánh này bám vào rạn san hô, trôi lững lờ theo dòng nước, hoặc nằm gọn trong những hốc đá như viên ngọc phát sáng. Cảnh tượng ấy khiến không ít người liên tưởng đến những "mắt thần" đang dõi theo mọi chuyển động dưới biển sâu - sợ ma ghê!
Sự xuất hiện của V. ventricosa cũng gợi nhớ đến vật thể bí ẩn mà Cơ quan Khám phá Đại dương NOAA từng phát hiện năm ngoái ở độ sâu hơn 3 km ngoài khơi Alaska - một "quả trứng vàng" sáng bóng với lỗ thủng ở giữa, khiến giới khoa học tranh luận liệu nó là sinh vật sống hay chỉ là phần vỏ của một loài sinh vật kỳ lạ nào đó.
Dù hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau, cả hai đều cho thấy đại dương vẫn còn chứa đầy những bí ẩn mà con người mới chỉ chạm tới bề mặt thôi.
Nguồn: genk.vn