Nỗi đau của fan MU cứ chồng chất khi team nhà của thầy Mourinho lại "xịt" thêm lần nữa rồi
Trước khi đến Istanbul, ai cũng nhắc đến quá khứ đầy "máu lửa" tại mảnh đất này. Báo chí đua nhau nhắc lại trận Man United đấu Galatasaray năm 1993, với cảnh cảnh sát, dùi cui và pháo sáng "bay" khắp khán đài luôn.
Chiến thắng "thả ga" 4-1 tại Old Trafford ở trận lượt đi đã khiến fan Quỷ đỏ khá là "chill", không quá lo khi tái đấu Fenerbahce trên sân khách. Thế mà cuối cùng, team của HLV Mourinho lại là người "ăn hành"
Trận đấu tối qua vẫn là cảnh an ninh "nghiêm" không tưởng. Fan Man United được xếp vào khu riêng được bảo vệ cực chặt. Đồ vật lạ vẫn thỉnh thoảng bị ném xuống sân. Nhưng đau lòng nhất vẫn là màn "trình diễn" của team thầy Mourinho trên sân cỏ.
Phút thứ 2 thôi, lúc fan ngồi xem bóng chưa kịp "ấm mông", Quỷ đỏ đã bị thủng lưới rồi. Từ một pha tạt bóng "ez" về phía vòng cấm của Hasan Ali Kaldirim, Sow kết liễu bằng cú móc bóng cực đỉnh, khiến thủ môn David de Gea "bó tay"
Ăn bàn thua sớm, đội bóng chủ sân Old Trafford cũng cố gắng lên công. Thế nhưng khi chưa kiếm được cơ hội nào ra hồn, họ nhận "tin sét đánh" khi cầu thủ đắt giá nhất Pogba chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 30 luôn
Cú đá phạt thành bàn ở phút 59 của Jeremain Lens càng khiến Man United "hoảng hồn". Cách biệt 2 bàn thực sự là "mission impossible" rồi.
Nguồn: soha.vn