Haizzz không hiểu sao chồng mình lại drama với crush cũ đến vậy luôn á Cứ thế này tự dưng anh ấy đánh bay hạnh phúc của chính mình mất!
Kể ra thì mình với Trọng là first love của nhau đó, giờ anh ấy vẫn FA chứ mình thì mới lên xe hoa xong. Năm ngoái bỗng dưng Trọng inbox lại, cứ mỗi lần gọi điện là hỏi khi nào cưới mời anh đi nha.
Mình nghĩ giờ hai đứa đã move on làm bạn thôi, mời dự hôn lễ cũng không vấn đề gì. Thế là trước ngày trọng đại, mình gửi thiệp mời cho crush cũ. Ai dè sự ngây thơ vô tư của mình lại khiến tình cảm vợ chồng nứt toang
Trong đám cưới, mọi người lên tặng quà lần lượt, ai nhẫn, ai tiền, ai dây chuyền. Đến lượt Trọng lên thì tặng 1 chiếc lắc vàng xinh xỉu luôn. Xong đó anh ta còn hát một bài về mối tình đầu chia tay đầy nuối tiếc khiến cả hội trường xôn xao bàn tán tè le
Mình thấy cringe vô cùng, chỉ muốn Trọng dừng lại và ra khỏi hội trường gấp. Liếc sang chồng thì thấy anh cau mày, tay nắm chặt lại mà mình thêm lo sợ. Biết trước Trọng sẽ đến phá đám thế này thì mình đã không mời rồi
Sau khi khách ra về hết, chồng kéo mình vào phòng và bắt đưa chiếc lắc của Trọng cho anh ấy. Thấy chồng đang giận dữ, mình không đưa mà hỏi anh bị sao vậy. Mình giải thích với chồng là giữa mình với Trọng giờ chỉ là bạn bè, sao anh phải overthink nhiều thế
Chồng biết mình không còn feelings gì với Trọng nhưng crush cũ vẫn còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ. Vậy nên anh muốn trả lại chiếc lắc cho Trọng để tuyên bố giữa 2 người không còn dính líu gì với nhau nữa. Mình nói người ta có tình cảm với mình sao mà ngăn được, còn chiếc lắc chỉ là một món quà như bao món quà người khác tặng trong đám cưới thôi mà.
Anh không nghe lời giải thích của mình mà giật luôn chiếc lắc trên tay và yêu cầu đưa số Trọng để gọi trả lại quà. Mình không cho số thì chồng cáu lên mắng vợ là còn lưu luyến với người cũ nên mới muốn giữ lại vật đó
Nguồn: soha.vn