NhimMap2725
New member
"Ba đi rồi thật rồi. Vừa giận vừa thương lắm. Ba ơi, ở đâu đó ba phải sống thật hạnh phúc, dù không còn đứa con nhỏ này bên cạnh nữa nhé!"
Sinh ra ai mà chẳng muốn được sống trong gia đình đầy đủ cả ba mẹ anh chị em, sum vầy bên nhau sáng chiều tối mai.
Nhưng mà cuộc sống này đôi khi không ai đoán được trước đâu bạn êi. Dù muốn hay không thì rồi mỗi người chúng ta đều sẽ phải trải qua cảnh "người đi, kẻ ở" thôi.
Mới đây, một topic nói về những người có hoàn cảnh ba mất sớm đã nhận về cả núi đồng cảm luôn đó.
Hàng loạt câu chuyện, tâm sư, nỗi lòng của các bạn trẻ được kể ra, trong đó có những điều chưa bao giờ họ thổ lộ với ai.
Tất cả đều khiến ai đọc cũng phải xúc động. Ơ hoá ra có ba hạnh phúc đến thế, đến lúc ba đi rồi mới biết tiếc và cứ nghĩ mãi: "ước gì ngày đó mình thương ba nhiều hơn..."
Câu nói của ba như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn vậy. Cứ mỗi khi mệt mỏi, chán đời là lại nghĩ đến câu nói đó để tiếp tục chiến đấu. Ba ơi, ba sẽ tự hào về con đúng không?
"Về mách ba!" - cái việc mà bất kì đứa trẻ nào cũng từng làm hoá ra lại là niềm mơ ước của không ít bạn luôn á.
Dù không có ảnh chụp cùng ba nhưng bóng dáng ấy vẫn luôn ở trong tim con mà.
Nếu được quay ngược thời gian, con xin hứa sẽ đấm lưng cho ba cả ngày, sẽ nhổ hết từng sợi tóc bạc trên đầu ba và không bao giờ than phiền mỗi khi ba nhờ lấy cái này cái kia nữa.
Hoá ra lúc gần đất xa trời, hai ba con mới có dịp xoá nhoà khoảng cách và đến gần với nhau hơn...
14 năm - chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng chắc chắn đó sẽ luôn là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời con!
Ba luôn dạy con không được thất hứa, vậy mà ba lại nỡ lòng nào "thất hứa" với con vậy...
Nguồn: soha.vn