Chuyện này nghe mà thương quá trời! Một vụ trộm siêu táo tợn vừa xảy ra tại một trang trại trồng lê ở Nhật Bản khiến dân mạng xứ hoa anh đào không khỏi xót xa Sau khi mất trắng khoảng 5.000 quả lê thương hiệu chỉ sau một đêm, chủ vườn đã phải đưa ra quyết định đau lòng: đóng cửa trang trại sau 15 năm cày cuốc. Câu chuyện viral cực mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 1.300 lời động viên cùng nhiều khoản quyên góp từ cộng đồng luôn.
Điểm đau hơn nữa là đây không phải lần đầu tiên gia đình ông Sasaki trở thành "nạn nhân" của nạn trộm cắp nông sản Năm ngoái, trang trại cũng bay màu khoảng 6.000 quả lê ngay trước mùa thu hoạch. Thiệt hại lúc đó nghiêm trọng đến mức chủ vườn không còn khả năng chi trả lương cho nhân viên, buộc doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản luôn.
Nhưng không phải dạng dễ bỏ cuộc, năm nay ông Sasaki cùng ông bố 79 tuổi quyết tâm "comeback" gây dựng lại từ đầu. Thế mà không ngờ, bi kịch một lần nữa lặp lại khi hàng nghìn quả lê tiếp tục bị đánh cắp Tổng thiệt hại sau hai năm liên tiếp đã lên tới khoảng 4 triệu yên (tầm 700 triệu VNĐ), đẩy gia đình vào tình thế "tới nước này" luôn.
Chia sẻ với truyền thông, ông Sasaki không giấu được sự tự trách bản thân: "Có lẽ tôi đã quá chủ quan khi không có những biện pháp phòng ngừa tốt hơn. Tôi chỉ biết trách mình. Bây giờ tôi không còn chút động lực nào nữa."
Người cha của ông, ông Kuniyoshi Sasaki (79 tuổi), cũng không thể che giấu nỗi thất vọng khi chứng kiến công sức của hai cha con liên tục bị phá hủy. "Chuyện lại xảy ra giống hệt năm ngoái. Điều đó khiến chúng tôi hoàn toàn mất tinh thần. Chi phí thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp đều đã bỏ ra hết rồi", ông nói.
Trước thực tế quá khắc nghiệt, hai cha con buộc phải đưa ra một quyết định đầy đau đớn: chấm dứt việc trồng lê trong năm nay
"Chúng tôi sẽ đóng cửa trang trại. Tôi sẽ từ bỏ việc trồng lê. Phải rất lâu tôi mới thực sự yêu công việc làm nông, mới dần học được nhiều điều. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là có những khách hàng luôn chờ mua lê của mình, và tôi luôn mong được mang sản phẩm đến cho họ. Vì thế, quyết định này khiến tôi vô cùng tiếc nuối và đau đớn", ông Sasaki nghẹn ngào tâm sự.
Suốt 15 năm qua, hai cha con đã cùng nhau "vun đắp" những vườn lê bằng tất cả tâm huyết. Thế nhưng, khi thành quả lao động liên tiếp bị đánh cắp và không còn nguồn thu để duy trì sản xuất, họ không còn đủ năng lượng để tiếp tục theo đuổi nghề nữa
Nguồn: saostar.vn