Mất 50 triệu chỉ trong 30 giây vì sập bẫy lừa đảo nhận tiền quốc tế

NaHN3490

New member
9b2e33599472b3ad1c31.jpg


Trời ơi, cứ tưởng kiếm được khách hàng xịn, ai ngờ "úp sọt" luôn 50 củ chỉ trong vài giây!

Ngày 18.3 vừa rồi, anh Trương Quang Lộc (ở phường An Đông, TP. Huế) đã phải lên đơn trình báo cơ quan chức năng về việc bay màu 50 triệu đồng trong tài khoản khi làm giao dịch nhận tiền từ một "khách hàng" trên Facebook.

Câu chuyện bắt đầu từ một đơn hàng "xịn xò"

Chiều ngày 12.3, nhân viên của anh Lộc có trao đổi bán hàng với một tài khoản Facebook tự xưng tên là Nguyễn Văn Nam (ở Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội).

Người này nói muốn mua một tủ chống ẩm cho máy ảnh giá 1,5 triệu đồng cộng thêm 70.000 đồng phí ship. Nghe cũng bình thường phết, nhưng khúc mắc ở chỗ "khách hàng" này bảo mua hộ người quen ở nước ngoài, nên tiền sẽ được chuyển từ bên ngoài về Việt Nam.

Plot twist kinh điển của lừa đảo

15 phút sau, anh Lộc nhận được một loạt tin nhắn từ số điện thoại +84584996486 với nội dung: "Western Union Thong Bao: 12/3/2019 So du Tk 0161000148135 (Vietcombank of Viet nam) nhan +1,570,000 VND. Ref +67,70 USD. MGD: 2632-524-337 SMS 18:01"

Kèm theo đó là một tin nhắn nữa: "Vietcombank Xin Thong Bao Quy Khach Vui Long Xac Nhan Thong Tin Hoan Tat Thu Tuc De Nhan Tien Tai: https://www.nhan-tien-quoc-te.com/".

Anh Lộc vào link trong tin nhắn thì hiện ra một trang web, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của trang web này. Sau đó xuất hiện tin nhắn từ MoMo về cung cấp mã OTP, và boom - nhận được tin báo ĐÃ CHUYỂN KHOẢN 50 triệu đồng!

Panik mode: ON

Lúc này mới vỡ lẽ là bị lừa, anh Lộc liên tục gọi vào tổng đài 1900 545413 để báo sự việc và khóa tài khoản, nhưng chẳng liên lạc được với ai cả.

Anh còn thử xin số tài khoản Vietcombank của người quen để chuyển hết số tiền còn lại đi, nhưng lại bị báo chưa đăng ký mã OTP. Thử khóa thẻ trên internet banking hay khóa trực tiếp qua tổng đài cũng không được. Tuyệt vọng vô cùng!

May mắn trong bất hạnh

Trong lúc hoảng loạn vì tài khoản liên tục bị trừ tiền, anh Lộc đã liên lạc với bạn làm ở ngân hàng mà anh đăng ký tài khoản tại chi nhánh Huế. Rất may bạn và đồng nghiệp vẫn còn đang làm việc nên đã khóa được tài khoản kịp thời.

Trước lúc được khóa tài khoản, số tiền của anh Lộc còn 60 triệu đồng, trong khi số tiền ban đầu là hơn 110 triệu đồng. Nghĩa là đã "bốc hơi" mất 50 củ rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top