NaCandy3352
New member
Sáng ngày 07/05, tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vào lúc 8h, một câu chuyện ấm lòng đã xảy ra khiến ai chứng kiến cũng phải xúc động mà chia sẻ ầm ầm lên mạng luôn đó nha!
Nhân vật chính là một người phụ nữ trung niên trông khá mệt mỏi, khi nhận lại số tiền từ anh tài xế mà nước mắt vẫn còn lưng tròng trên má. Chắc ai cũng hiểu cảm giác ấy rồi đúng không?
Story là như này: Cô từ ngoại thành lên bến xe từ 4h sáng (tính ra đi từ 3h rưỡi luôn ý) để kịp đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TW chữa bệnh cho con. Khoảng 4h15 sáng, cô bắt taxi nhưng lỡ đánh rơi cả bọc tiền hơn 20 triệu trên xe. Plot twist là cô còn không nhớ nổi mình đi hãng xe nào nữa cơ Tưởng tiêu rồi đúng không?
Lúc phát hiện mất tiền, cô stress đến nỗi đi đứng không vững luôn. Nhưng may quá, anh tài xế "cực phẩm" kia đã quay lại bến xe tìm và trả lại tiền cho cô. Không những thế, anh còn tiếp tục chở cô đến bệnh viện để nộp viện phí nữa! Real life hero là đây chứ đâu
Câu chuyện được đăng lên mạng xã hội thì viral tới tấp, hàng nghìn like chỉ trong thời gian ngắn thôi. Netizen ai cũng khen hết lời anh tài xế!
"Anh tài xế tốt bụng quá. Khách còn không nhớ nổi hãng xe, nếu tài xế nổi lòng tham thì việc truy cứu sẽ gần như là không thể. Xã hội này cần lắm những người như anh!" - Facebook Long Nguyen bình luận.
Facebook Thanh Thanh cũng thêm: "Cô kia hoàn cảnh tội quá, 20 triệu chắc cũng phải vay mượn đi chữa bệnh cho con. Nếu mất số tiền ấy không biết cô sẽ phải thế nào nữa. Cảm ơn anh tài xế, chúc cả hai người luôn gặp may mắn!"
Nguồn: kenh14.vn