Mất 20 năm xây xong 1 nút giao thông An Sương, trời ơi tự hào quá đi mất thôi!

e3b56be29f20aaeefa42.jpg


Ủa các bạn ơi, nghe xong tin này mà không biết nên cười hay khóc nữa Nút giao thông An Sương mất tận 20 năm mới xây xong đó các bạn! 20 NĂM ĐÓ! Thời gian đủ để một đứa trẻ sinh ra, học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi còn vào năm 2 đại học luôn á

Chưa kể có bạn còn nhắc đến nút giao thông Hàng Xanh mới đây, cũng tự hào không kém nhé! Vòng xoay, bùng binh nghe quen tai vậy, chứ "nút nút", "vòng vòng", "xuyến xuyến" nghe sao mà chói tai vậy trời

Có bác sáng suốt vào giải thích: "hehe đọc không kỹ rồi. 18 năm xây toàn bộ vành đai, và An Sương là checkpoint cuối cùng. Lúc đầu mình cũng nhầm" Ủa vậy ra là 18 hay 20 năm giờ? Chứ mình đọc tiêu đề xong cũng muốn "chém gió" liền rồi đó!

Nhưng mà thật sự nói thì... "Sướng nhé. Được đi công trình 2 thập kỷ." Ông thợ nào làm dự án này từ đầu đến cuối thì quả thật là dedication level max luôn!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top