Nghe qua thì kiểu: "Ai mà ngu thế?" nhưng thực tế thì đang có 1 đống người làm đúng kiểu này đấy, chỉ là mình chưa nhận ra thôi!
1. Đánh mất
Tưởng tượng nha: Bạn đánh rơi 100 đồng, rồi bạn sẵn sàng bỏ 200 đồng tiền xe để đi tìm lại số tiền đó. Nghe vô lý không?
Nhưng mà ơ kìa, rất nhiều người trong chúng ta đang làm y chang như vậy đấy!
Có những người sai rõ ràng rồi mà vẫn cố chối, bỏ hàng tá thời gian ra để ngụy biện, nói dối quanh co, tự hủy hoại hình ảnh bản thân.
Hoặc kiểu bị ai đó mắng 1 câu thôi mà sau đó cả tuần trời cứ ngồi suy nghĩ mãi, overthinking đến mức mất ăn mất ngủ luôn ấy.
Có người vì giận dỗi mà nổi xung, vừa làm tổn thương người khác, vừa tự làm mình đau lòng. Thậm chí còn có người dành cả thanh xuân chỉ để... báo thù!
Lại có người mất tình rồi, biết rõ không cứu vãn được nữa nhưng vẫn cứ ủ rũ, buồn bã, thậm chí vài năm sau vẫn mượn rượu giải sầu.
Những tình huống này chẳng khác gì việc mất 100 đồng rồi bỏ 200 đồng đi tìm, trong khi chả chắc tìm được đâu!
Muốn thoát kiếp "ngu xuẩn" này thì phải biết buông bỏ những thứ không đáng. Đừng để những điều vớ vẩn làm khổ chính bản thân mình nha!
2. Nắm chặt và thả lỏng
Có một ông cụ bảo con trai: "Con hãy nắm chặt bàn tay lại, rồi nói cho ta biết con cảm thấy thế nào?"
Con trai làm theo rồi đáp: "Hơi mệt một chút ạ."
"Con thử dùng lực hơn nữa xem."
"Càng mệt hơn và khó chịu luôn ạ."
"Vậy giờ con xòe tay ra đi."
"Thoải mái hơn hẳn rồi cha ạ!"
Ông cụ mới nói: "Khi con mệt mỏi, con càng nắm chặt, càng gồng mình lên, con sẽ càng mệt. Buông lỏng ra, con sẽ thấy thoải mái hơn nhiều."
Đạo lý rất đơn giản: buông tay mới thoải mái được!
3. Sự kì quặc của con người
Một hòa thượng hỏi sư phụ: "Sư phụ có thể nói về điểm kì quặc nhất của con người không?"
Sư phụ đáp: "Con người vội vã trưởng thành, rồi lại than thở mất đi tuổi trẻ. Họ dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, nhưng không lâu sau lại muốn dùng tiền để mua lại sức khỏe.
Họ lo lắng khôn nguôi về tương lai nhưng lại không trân trọng hạnh phúc hiện tại. Vì thế, họ vừa không sống cho hiện tại, lại vừa không sống cho tương lai."
Đó chính là sự kì quặc khó hiểu của con người chúng ta đấy!
Nhìn thấy điều này rồi thì mỗi người nên hiểu rằng: cuộc đời chỉ là những tích tắc ngắn ngủi, điều chúng ta nên làm nhất là tận dụng nó thật hiệu quả, yêu quý nó, hưởng thụ nó.
Còn được sống đã là một chiến thắng rồi! Vì thế, hãy sống hết mình cho hiện tại, làm những việc khiến bản thân vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Việc cật lực kiếm tiền thực ra chỉ là trò đánh đổi - đổi sức khỏe lấy tiền bạc thôi. Hãy nhớ rằng, khỏe mạnh mới là mục đích và vui vẻ, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!
Thế nhưng trong cuộc sống này, có bao nhiêu người đang bị cuốn vào vòng quay tiền tài, danh vọng?
Bao nhiêu người vì tiền mà "bán mạng", thậm chí vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng làm tổn hại người khác để cuối cùng lại tự làm tổn thương chính mình mà không biết?
Đây chính là sai lầm lớn nhất của đời người, vì khi chết rồi thì chẳng có gì còn thuộc về chúng ta cả!
Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe đổi lấy vật chất. Bi ai nhất là dùng sinh mệnh đổi lấy phiền não và lãng phí nhất là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do chính mình tạo ra!
4. Sống và chết
Lão lạt ma nói với tiểu lạt ma: "Khi con đến với thế giới này, con khóc nhưng những người khác đều vui. Khi con rời khỏi thế giới này, những người khác đều khóc, còn bản thân con vui."
Nguồn: soha.vn