BinCoco7086
New member
Ở tuổi 26 - cái tuổi mà lẽ ra đang sung mãn nhất sự nghiệp cầu thủ, Mario Balotelli lại không được đội bóng lớn nào thèm ngó ngàng đến. Cái tên "ngựa chứng" của làng bóng đá Italia giờ chỉ còn là kỷ niệm buồn
Nhớ lại mùa Giáng sinh 2014, trong chương trình "Clare Balding Meets Jose Mourinho" trên kênh BT Sport, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã kể lại những mẩu chuyện "dở khóc dở cười" về Balotelli mà nghe xong chỉ biết... facepalm.
"Tôi bảo cậu ấy 2h chiều tụ họp ở văn phòng, ai dè gọi thì cậu ấy đã đi xem giải đua xe Công thức 1 mất rồi. Balotelli còn biện minh là gặp tôi được mỗi ngày, nhưng F1 năm chỉ có một lần ở Ý thôi mà", Mourinho kể lại mà nghe đã thấy tức cười tức giận
"Trong 2 năm ở Inter Milan, tôi có thể viết nguyên một cuốn sách 200 trang về Balotelli đấy. Đem dựng phim thì chắc là phim hài luôn. Nhớ nhất là trận gặp Rubi Kazan ở Champions League. Lúc đó tôi hết tiền đạo, không Eto'o, không Milito, chỉ còn mỗi Balotelli.
Mario ăn thẻ vàng ở phút 42, giờ nghỉ giải lao tôi dành 14/15 phút để... thuyết giáo cậu ấy. Tôi nài nỉ: Mario ơi, tôi không còn lựa chọn nào khác trên hàng công cả. Cậu làm ơn đừng va chạm với ai, đừng nghe lời khiêu khích và đừng cãi trọng tài nhé... Thế mà sang phút 46, Balotelli đã bay thẻ đỏ ngay trước mắt tôi rồi...", Mourinho kể lại mà nghe chắc các bạn cũng thấy thương anh
Đúng như lời Mourinho, viết 200 trang về Balotelli là chưa đủ luôn á. Từ chuyện bắn pháo hoa trong phòng tắm, ném phi tiêu vào đồng đội, đánh nhau với HLV Mancini hay ghé thăm nhà tù dành cho nữ... drama liên tục không ngừng nghỉ!
"Lắm tài thì nhiều tật" - câu này đúng 1000% với Balotelli. Bên cạnh những scandal off sân, phải công nhận tài năng của anh vẫn real. Đó là pha kiến tạo cho Aguero ghi bàn vào lưới QPR giúp Man City vô địch Premier League ở phút bù giờ nghẹt thở. Đó là màn lột áo khoe dòng chữ "Why always me?" đầy ngạo nghễ khi sút tung lưới MU. Hay cú sút làm tung nóc Manuel Neuer ở Euro 2012
Hồi 15 tuổi, Balotelli từng được Barca cho thử việc. Kết quả fail, không rõ do không đủ trình hay vì... tính nết lúc đó đã lạ lắm rồi
Nhưng giờ thì sao? Tất cả những khoảnh khắc rực rỡ ấy giờ chỉ còn là quá khứ. Balotelli 26 tuổi - tuổi vàng của cầu thủ - nhưng HLV Klopp không thèm để mắt tới, chẳng một đội bóng lớn nào trải thảm đỏ mời chào nữa
Nếu bạn còn yêu mến Balotelli, có thể bạn sẽ coi những scandal của anh là... "cá tính riêng". Còn với người thực tế, những gì Mario làm ngoài sân thực sự là "dở hơi" và không đội bóng lớn nào muốn rước phiền toái về đội cả
Những gì xảy ra với Balotelli đúng là một bi kịch thật, nhưng tấn bi kịch này - ai khác đâu - chính Mario đã tự tay tạo ra cho mình thôi...
Nguồn: kenh14.vn