TraXanh3692
New member
Trời Old Trafford xám xịt, chàng kỵ sĩ trẻ chuẩn bị tung hoành trở lại rồi nè! Đúng là ngôi sao băng giá từng khiến Pháo thủ "toang" thảm hại mùa trước đó
Nhớ lại lần gặp trước tại Old Trafford hồi tháng Hai, MU đang đứng hạng 5 mà đá bay Arsenal (hạng ba lúc đó) tới 3-2 luôn á! Công thần chính là Marcus Rashford với cú đúp cực căng trong ngày debut Premier League của cậu bé.
Dân London lúc đó chắc còn "ngơ ngác" không kịp hiểu chuyện gì xảy ra trước tốc độ và skill của tài năng 18 tuổi này Ký giả Abigail Withey trên trang chủ MU viết luôn: "Nếu Jose Mourinho tin tưởng cậu ấy cuối tuần này, hãy cầu nguyện phép màu lặp lại nha!"
Rashford chính là nguồn cảm hứng bùng nổ của MU cuối mùa trước đấy!
Phóng viên Jack Gaughan từ Daily Mail cũng đặt trọn niềm tin vào số áo 19 của Quỷ đỏ:
"Một email bất ngờ từ Algarve (Bồ Đào Nha) gửi đến hòm thư của nhân viên MU, người gửi không ai xa lạ - chính là Louis van Gaal đó!
Cựu thầy MU hỏi thăm tình hình CLB cũ, xem đội bóng giờ thế nào, không khí ở Carrington ra sao. Ông ấy tò mò lắm, nhưng công bằng mà nói thì ông cũng nhớ Marcus Rashford - cầu thủ trẻ đã tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của mình.
Rashford là phát hiện của Van Gaal và là di sản duy nhất ông để lại ở Old Trafford Một thiếu niên anh hùng xuất hiện từ hư không, lao thẳng vào Premier League như cơn bão vậy!
Thực ra hồi tháng Hai năm ngoái, MU đang khủng hoảng tiền đạo nặng vì chấn thương tràn lan. Họ gặp Arsenal mà không có Wayne Rooney - người đã ghi 7 bàn từ đầu năm 2016.
Băng dự bị MU hôm đó toàn cầu thủ trẻ: Paddy McNair, Timothy Fosu-Mensah, Adnan Januzaj, Andreas Pereira, James Weir và Joe Riley. Giờ 4/6 cái tên này đã không còn ở đây nữa rồi
Van Gaal, như thường lệ với MU, đã may mắn khi mạo hiểm cho Marcus Rashford - người vừa tỏa sáng trước Midtjylland - đá chính.
Đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 5-1 ở Europa League là màn ra mắt đỉnh của cao của tài năng trẻ địa phương này, nhưng bất ngờ hơn nữa là 3 ngày sau!
Sự điềm tĩnh khó tin ở tuổi đó được Rashford thể hiện trong trận debut Premier League, khi cậu ghi liên tiếp 2 bàn vào lưới Petr Cech ngay giữa hiệp một, mở đường cho chiến thắng 3-2 của chủ nhà Trông chẳng giống thiếu niên sinh ra 13 tháng sau khi Arsene Wenger dẫn dắt Highbury tí nào!
Rashford bùng nổ từ đó và là động lực chính giúp MU suýt lọt Top 4 cuối mùa. Cậu tạo sự phấn khích giống hệt Rooney ngày xưa vậy!"
8 bàn thắng của Rashford trong mùa giải 2015/2016
Cuối tuần này, 9 tháng sau màn debut ấn tượng đó, Rashford nhiều khả năng sẽ được tin tưởng một lần nữa ở vị trí trung phong khi Arsenal lại "hành quân" từ phương Nam lên
Jose Mourinho đã xếp "cậu bé" chơi dạt cánh mùa này để nhường trung phong cho Zlatan Ibrahimovic, nhưng siêu sao Thụy Điển bị treo giò rồi. Trong bối cảnh Wayne Rooney không còn tạo được niềm tin, các cao thủ cá cược nên đặt tiền vào Rashford đá cắm đi!
Lần gần nhất cầu thủ trẻ MU lĩnh xướng hàng công là chuyến làm khách đến Rotterdam, khi họ thua 0-1 trước Feyenoord. Rashford chơi không tốt trận đó, nhưng cả đội cũng thế thôi Tuy nhiên kể từ đó, Rashford đã lấy lại phim, đặc biệt là yếu tố bất ngờ trong những đường tấn công.
Mourinho cũng không "dễ tính" đâu nha! Ông chỉ bị thuyết phục khi chân sút 19 tuổi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng vàng vào lưới Hull City cuối tháng Tám, sau đường kiến tạo của Rooney. Đó như tấm vé thông hành cho Rashford, nhưng trớ trêu là lại mở ra chuỗi ngày buồn
"Mọi người đã nói về cậu ấy và Ibra. Họ có thể chơi cùng nhau và thể hiện điều đó ngày hôm nay" – Mourinho nói ở KCOM Stadium hôm đó, trước khi thêm: "Tôi nghĩ nếu tập luyện nhiều hơn, cậu ấy sẽ chơi được ở một trong hai hành lang cánh".
Cặp tiền đạo Ibra-Rashford bởi thế bị chia cắt, với người trẻ hơn dạt ra biên, được phép cắt vào trung lộ dứt điểm hoặc rê dắt xuống cuối sân và căng ngang, nếu qua được hậu vệ đối phương. Đó không phải lối chơi của Rashford mà!
Thế nên không như dự tính của Mourinho, cầu thủ trẻ này gây thất vọng khi không sút được nhiều, tạo ít cơ hội, cắt vào cấm địa ít và kiến tạo thì càng hiếm hơn.
Mười trận liên tiếp không ghi bàn cho cả CLB và ĐT Anh là nốt trầm trong sự nghiệp mới chớm nở của Rashford
HLV Wenger nhớ lại: "Người hạ sát chúng tôi năm ngoái là Rashford. Từ trước đó tôi đã xem cậu ấy ghi bàn trong trận đấu với CLB Đan Mạch và lập tức nhận ra, đây là một nhóc nguy hiểm!"
"Trong những tình huống căng ngang, cậu ấy di chuyển rất tốt. Cách cậu ấy đột nhập khu cấm địa rất mạnh mẽ. Tất cả đều bất ngờ vì chẳng ai biết đến cậu ấy ở nước Anh" – ông khẳng định luôn!
Nguồn: soha.vn