Rashford năm nay mới có 26 tuổi thôi nha, còn nhiều thời gian lắm để "comeback" cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia. Nhưng mà chuyện này không có gì chắc chắn đâu bạn ơi! Việc bị loại khỏi danh sách đăng ký Euro 2024 thì rõ ràng là một cú twist đau đớn trong sự nghiệp rồi.
Marcus Rashford từng chơi Euro đầu tiên năm 18 tuổi đó nha, chỉ 4 tháng sau khi được đưa lên đội 1 Man United. Bây giờ 26 tuổi, chỉ một năm sau mùa giải bùng nổ với 30 bàn thắng đỉnh của đỉnh, anh thậm chí không có mặt trong đội hình sơ bộ 33 người của Tam Sư luôn! Mùa trước là "glow up" thì mùa này lại "flop" không phanh, tụt dốc không phanh luôn á!
Khoảng 12 cầu thủ được liệt vào danh sách tiền đạo trong đội hình của Gareth Southgate cho Euro 2024, mà Rashford không nằm trong số đó. "Với Marcus, tôi chỉ cảm thấy những cầu thủ khác ở khu vực đó trên sân đã có những mùa giải tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi", HLV tuyển Anh nói. Việc so sánh với Jarrod Bowen (ghi 20 bàn cho West Ham) hay Anthony Gordon (số bàn thắng và kiến tạo ở Premier League gấp đôi luôn) cũng không phải là vấn đề chính. Cái chính là Rashford đã bị vượt mặt bởi sự nổi lên của Cole Palmer - người đã ghi 25 bàn thắng và 14 đường kiến tạo trong một chiến dịch đỉnh cao cho Chelsea, cùng với sự thăng hoa cuối mùa của Eberechi Eze - người ghi 5 bàn trong 6 trận gần nhất cho Crystal Palace. Gen Z is taking over!
Thật ra đã có những red flag từ trước đó rồi nè. Rashford chỉ được vào sân thay người 15 phút trong các trận giao hữu hồi tháng 3 của tuyển Anh. Trong khi Bowen đạt 103 phút trong hai trận và Gordon là 85 phút. Tất nhiên là có thể vì Rashford quá quen mặt (từng 57 lần ra sân trong 60 trận dưới thời Southgate), nên các cầu thủ trẻ sẽ được tạo cơ hội hơn. Vấn đề là Rashford cần nhận ra việc mình sắp bị thay thế thôi!
Lúc đó, Rashford đang ở phorm khá ổn, ghi bàn trong 3 trận liên tiếp cho Manchester United. Nhưng sau kỳ FIFA Days đó, anh bị chấn thương và không ghi được bàn nào trong 8 trận tiếp theo cho CLB. Trong khi đó, riêng Palmer đã có 9 bàn trong cùng thời gian, chốt luôn vị trí trong đội hình của Southgate sau khi bỏ lỡ các trận tháng 3. Southgate cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi tin rằng Gordon và Bowen đã có những mùa giải rực rỡ. Chúng tôi thích sự khao khát mà họ mang đến vào tháng 3. Điều đó mang lại động lực khác cho việc tập luyện và cạnh tranh để giành vị trí".
Nghĩa là đơn giản không còn chỗ cho Rashford nữa rồi. Thực tế thì việc Rashford ngồi dự bị trong trận chung kết FA Cup cũng là chuyện bình thường vào lúc này. Alejandro Garnacho hiện là cầu thủ chạy cánh trái số một của Erik ten Hag. Vậy là ở cả CLB lẫn đội tuyển, Rashford dường như đã bị thế hệ tiếp theo vượt mặt rồi. Cái tuổi 26 tuổi đã thành gánh nặng sao!
Công bằng mà nói, với tuổi đó anh còn đủ trẻ để thi đấu ở Euro 2028, thậm chí có thể là Euro 2032 nữa. Nhưng rất có thể, cú sút cuối cùng của anh ở Euro chính là quả phạt đền chệch cột dọc trong loạt luân lưu với Italy ba năm trước, dù được tung vào sân như một chuyên gia sút phạt đền luôn đó!
Nguồn: soha.vn