Marcus Hutchins lại dính phốt: 150.000 đô trong quỹ ủng hộ hóa ra là tiền bẩn

77e5fd884e9b266d35e9.jpg


Chưa hết khổ cho anh "người hùng WannaCry" Marcus Hutchins đâu các bạn ơi! Vừa thoát nạn kiện tụng xong thì giờ lại dính phốt mới liên quan đến quỹ ủng hộ. Theo các nhà điều tra thì ít nhất 150.000 đô trong số tiền fan donate cho anh là tiền bẩn, bị cà thẻ tín dụng hoặc fake tài khoản luôn. Giờ cả quỹ ủng hộ có nguy cơ bị đóng băng mất rồi

Nhắc lại background cho mấy bạn nào không rõ nhé: Marcus Hutchins là một chuyên gia bảo mật đến từ nước Anh, được coi là hero khi phát hiện ra tên miền mà ransomware WannaCry dùng để lây nhiễm và nhanh tay mua lại tên miền đó, nhờ vậy mà chặn đứng WannaCry lây lan nữa.

Tháng trước Marcus được mời đến hội nghị DEFCON 2017 tại Las Vegas, Nevada. Sau khi tham dự xong, đang chuẩn bị lên máy bay về nhà thì bị FBI bắt luôn với cáo buộc đồng lõa phát triển và bán trojan tên Kronos - thứ mà hacker đã dùng để đánh cắp tài khoản ngân hàng khắp nơi cách đây 2 năm. Lúc Marcus lâm vào tình thế khó khăn, người bạn đồng hành là Andrew Mabbitt - sếp của công ty bảo mật Fidus Information Security đã kêu gọi gây quỹ support cho anh.

a141867de06ed278da48.jpg


Cách đây 2 tuần, Marcus đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh 30.000 đô và được tòa án Wisconsin tuyên vô tội. Nhưng chưa kịp mừng thì drama mới lại ập đến

Theo luật sư bào chữa hình sự Tor Ekeland thì có ít nhất 150.000 đô trong số tiền ủng hộ cho Marcus đến từ thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc tài khoản tín dụng fake.

Ekeland cho biết hệ thống xử lý giao dịch đã từ chối phần lớn các khoản đóng góp này và tất cả khoản từ 5000 đến 10000 đô đều được hoàn trả. "Chúng tôi không muốn liều mạng nhận tiền lừa đảo. Chúng tôi không chắc khoản nào là tiền sạch," Ekeland nói và nghi ngờ có ai đó đã "chạy script với một loạt số thẻ giả mạo."

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top