TitXinh127
New member
Bỏ lại toàn bộ quá khứ đen tối phía sau, Marcos Alonso đang từng bước viết tiếp câu chuyện huyền thoại của ông nội Imaz và biến giấc mơ ngày bé thành hiện thực luôn nè!
"Mình theo dõi cậu ấy ở Fiorentina mỗi tuần đấy. Nhìn chung chỉ là một cầu thủ bình thường với kỹ năng hơi khá hơn xíu, hay 'chơi lẩn trốn' giữa trận. Nhưng mà từ từ mọi thứ cũng tiến bộ lên. Là một hậu vệ cánh khá ổn đấy, nhưng giá 27 triệu euro thì hơi... sốc not luôn á".
"Cậu ấy giỏi lắm, giỏi thật đó. Nếu bạn cày Serie A thường xuyên, sẽ thấy cậu ta chơi khá ngon. Tấn công, chạy biên ổn áp, skills kha khá, tạt bóng cũng được, phòng ngự cũng không phải dạng vừa đâu."
Để ý kỹ sẽ thấy hai nhận xét trên đối lập nhau kinh khủng, một bên khen, một bên chê, mà lại nằm cạnh nhau dzậy Plot twist là đọc kỹ thì bình luận chê lại có gắn yếu tố khen, còn bình luận khen cũng ngấm ngầm chê kiểu "mọi thứ cũng kha khá thôi, chứ chả có gì thực sự bá đạo".
Khó phân biệt rõ ràng mấy nhận định này lắm, và cái tên được nhắc đến cũng mang đầy nghịch lý y hệt: Marcos Alonso Mendoza - tân binh của Chelsea.
Phút 13 trận derby London giữa Chelsea và Arsenal hồi đó, từ cú đánh đầu của Diego Costa bật ra, Hector Bellerin lao vào định phá. Nhưng plot twist là bóng đã nằm gọn trong lưới Petr Cech, còn Bellerin nằm sấp xuống đất sau màn tranh chấp với Alonso, phải rời sân không lâu sau đó luôn.
Người khiến hậu vệ Arsenal "nghỉ chơi" chỉ sau hơn 1/3 hiệp 1 cũng là một hậu vệ cánh người Tây Ban Nha, nhưng sở hữu thân hình khủng hiếm có: 1m88, 85kg Và đương nhiên Bellerin thua ngay từ đầu rồi.
Sau hơn nửa mùa giải, không ai còn nghi ngờ về Alonso nữa. Anh từng bước chen chân vào đội hình chính của Antonio Conte, "xây tường" vị trí của mình bằng những màn trình diễn cực đỉnh, thăng hoa cùng Chelsea bay cao và bỏ lại mùa bóng thất vọng ở phía sau.
Cũng như những nhận xét phía trên, cả sự nghiệp của Alonso cho đến giờ đầy nghịch lý với những gam màu tối sáng cứ bám lấy nhau không rời.
Sinh ra trong gia đình "trâm anh thế phiệt" với cả ông nội (từng thi đấu cho Real) và bố đều là những tên tuổi đình đám ở Tây Ban Nha, xuất thân từ lò Castilla của Real Madrid, nhưng cho đến trước khi gia nhập Stamford Bridge, Alonso vẫn chỉ là cái tên "ai mà biết" với đa số fan bóng đá.
Anh chỉ chơi cho đội một Real đúng MỘT lần thôi, trước khi sang Premier League khoác áo Bolton Wanderers. Ba năm ở đây, phải đợi đến khi đội bóng này xuống hạng, anh mới tìm được chỗ đứng và có vé sang Ý trong màu áo tím của Fiorentina.
Có thể hình thể không lý tưởng cho vị trí hậu vệ trái nhưng cuối cùng Alonso vẫn chơi tốt và học hỏi được nhiều lắm. "Chơi bóng ở Anh cần phải khỏe, mình phải cày trong phòng gym để nâng cao sức mạnh. Ở Ý lại là một thế giới khác, trước đây mình chỉ biết tấn công nhưng người Italia đã dạy mình cách phòng thủ như thế nào".
Năm 2011, khi còn là cầu thủ trẻ của Bolton, Alonso gây ra tai nạn kinh hoàng ở Madrid. Anh lái xe trong tình trạng say, chạy gấp hơn đôi tốc độ cho phép trong điều kiện mưa to và đâm vào lề đường. Hậu quả là cô bạn gái 19 tuổi của Alonso không qua khỏi và chàng trai 21 tuổi lúc đó đối mặt với ba tội danh nghiêm trọng.
Rốt cuộc anh chỉ phải chịu án treo và vẫn còn cơ hội để tiếp tục sự nghiệp, tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.
Vượt qua mọi nghi ngờ, tranh cãi, nghịch lý, những lằn ranh về đạo đức, Marcos Alonso đang từng bước khẳng định bản thân ở tuổi 27 - khi không còn quá trẻ nữa.
Và nếu cứ chơi hay như thế này, một ngày nào đó anh sẽ lại được đứng trên sân Santiago Bernabeu, viết tiếp trang sử vàng của ông nội Imaz, và hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu của chính mình
Nguồn: soha.vn