Từ chối "ngậm thìa vàng", cô nàng 20 tuổi quyết tâm tự lập tài chính
Không muốn "ngậm thìa vàng", cũng không nhận thêm bất kỳ khoản chu cấp nào từ gia đình. Với cô nàng 20 tuổi Mao Hie: "Vượt sướng để không sa ngã và thành công trên chính con đường của mình mới thật sự là khó khăn và cam go" - câu nói này nghe sao mà real vậy trời!
Giống như tên gọi của bản thân, muốn nói lên rằng sẽ sống trọn vẹn thanh xuân. Mao Hie tên thật là Văn Thanh Xuân, 20 tuổi. Sở hữu gương mặt lạ, cá tính, lại thích những thứ liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo. Đặc biệt là chụp ảnh, thiết kế quần áo và chơi game (một combo hoàn hảo luôn á! ). Mao Hie đã lựa chọn dừng một năm để tìm kiếm niềm đam mê thực sự và theo đuổi chúng - gap year kiểu main character energy đây rồi! Hiện tại, cô đang chuẩn bị vào ngành Thiết kế đồ họa của trường Đại học RMIT, Thành phố Hồ Chí Minh.
Plot twist: Rich kid nhưng quyết tự lập
Là con trong một gia đình có gia thế, điều kiện. Nếu những ai biết đến Mao Hie sẽ thường cho rằng cô sinh ra đã "ngậm thìa vàng từ trong trứng nước". Nhưng mọi người xung quanh không biết rằng, bản thân Mao Hie lại không muốn phụ thuộc vào gia đình, cô muốn tự lập tài chính và tìm kiếm đam mê để khẳng định bản thân. Khi không nhận thêm bất kỳ khoản chu cấp nào nữa từ bố mẹ, cô đã cố gắng phấn đấu hết sức - respect! Với ước mơ trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp và mở một Brand thời trang của riêng mình, có được sự công nhận của giới trẻ cũng như phần nào thỏa mãn được đam mê về cái đẹp của bản thân.
Hành trình vượt qua body shaming để tìm lại chính mình
Bồi đắp nên một Mao Hie mạnh mẽ và đầy cá tính là việc cô đã từng trải qua nhiều khó khăn. Trước đây, cô bị gọi là: "mặt mâm", "con bò",... vì ngoại hình quá khổ (toxic quá đi mất! ). Có thể nói, khoảng thời gian đó thật sự áp lực đối với Mao Hie. Những tác động về gia thế, cũng như những lời nói xúc phạm đến chính bản thân cô khiến Mao Hie cảm thấy gục ngã và khóc đến khi không còn nước mắt. Nhưng dù vậy, một Mao Hie mạnh mẽ đã tự đứng lên và thay đổi bản thân - đây mới là queen behavior!
Hiện tại, cô đã có thể tự đi trên chính đôi chân của mình khi có thể tự lập, bỏ xa những lời đàm tiếu. Cô chia sẻ: "Thời xưa, con người ta vượt khó để thành công nhưng mình cảm thấy vượt cái sướng để không sa ngã và thành công trên chính con đường của mình mới thật sự là khó khăn và cam go. Thìa vàng có thể được đút - quan trọng là bạn có ngậm hay không?" - câu quote này xứng đáng được khắc vàng luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn