BinCoco3832
New member
Sau màn comeback ấn tượng của Quốc Khánh, giờ đến lượt Mạnh Quyền flex huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam luôn nè!
Đúng 10h35, nội dung đao thuật môn wushu đã khép lại với một cái kết ngọt ngào. Mạnh Quyền - chàng trai từng gặp sự cố phải bỏ dở bài thi vì côn bị gãy hôm qua - đã comeback cực mạnh với phần trình diễn đỉnh của chóp. Anh được chấm 9.68 điểm và giành HCB về tay. HCV thuộc về đại diện Indonesia với 0,02 điểm nhiều hơn thôi (chênh lệch mỏng như lá lúa luôn á).
Còn Trần Xuân Hiệp thì hơi tiếc khi chỉ xếp hạng 4 với 9,66 điểm.
Lúc 10h00, Quốc Khánh kết thúc bài thi nam đao với số điểm 9,67. Tuy thành tích này chưa đủ để lên top 1, nhưng khoảng cách giữa Khánh và hai đối thủ xếp trên cũng sát nút phết đó. Anh chỉ kém VĐV giành HCV của Myanmar và VĐV giành HCB đến từ Malaysia lần lượt là 0,02 và 0,01 điểm thôi (tim đập rần rần luôn á).
Đây có thể xem là món quà "đền bù" xứng đáng cho Quốc Khánh nói riêng và wushu Việt Nam nói chung rồi. Huy chương lẽ ra đã phải về tay Khánh từ sớm hơn mà. Thế nhưng trong ngày thi đấu hôm qua, sự thiên vị công khai của trọng tài dành cho các VĐV chủ nhà Myanmar đã khiến anh tuột mất HCĐ vào tay Soe Kyaw ở nội dung nam quyền nam, dù anh thi đấu xuất sắc hơn VĐV nước chủ nhà hẳn (phải nói là hơi bất công tí).
Sáng nay, các VĐV tuyển wushu Việt Nam tiếp tục tranh tài trong niềm kì vọng của NHM nước nhà. Và không phụ sự mong chờ của fan hâm mộ, VĐV Quốc Khánh đã thi đấu tương đối xuất sắc và đem về thêm một chiếc HCĐ cho đoàn thể thao nước nhà. Xịn xò quá đi mất thôi!
Xem thêm lịch thi đấu SEA Games ngày 9/12 của đoàn thể thao Việt Nam tại đây nha.
Nguồn: soha.vn