Ê, các bạn ơi! Vừa mới có một phát hiện cực kỳ bá đạo nè: một viên thiên thạch siêu lạ được tìm thấy giữa sa mạc Sahara, và nó hóa ra là mảnh vỡ của một "tiền hành tinh" xịn sò đã từng tồn tại ngày xưa đó! 
Hồi xưa, hệ Mặt Trời của chúng ta không phải đã có sẵn 8 hành tinh như bây giờ đâu nhé. Thay vào đó, nó bắt đầu bằng những "tiền hành tinh" - tức là những thiên thể nhỏ bé hơn, đang trên đường trở thành hành tinh thật sự. Và giờ đây, bằng chứng về một thiên thể như vậy đã được tìm thấy ngay trên Trái Đất của chúng ta luôn! Nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí khoa học Earth and Planetary Science Letters đó.
Theo Sci-News, mảnh "hành tinh đã mất" này có tên là Northwest Africa (NWA) 12774 - một viên thiên thạch angrite cực kỳ quý hiếm và khó tìm.
Plot twist cực mạnh đây rồi!
Trước giờ, các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng thiên thạch nhóm angrite đến từ những tiểu hành tinh bé tí xíu, có bán kính dưới 200 km thôi. Lý do là vì chúng chứa rất ít silicon dioxide - thứ mà các hành tinh đá như Trái Đất hay Sao Hỏa toàn làm bằng đó.
Nhưng mà nè, đội ngũ của tiến sĩ Aaron Bell từ Đại học Colorado Boulder (Mỹ) đã phát hiện ra một thứ cực kỳ đặc biệt bên trong NWA 12774: khoáng chất clinopyroxene giàu nhôm!
Nghe có vẻ bình thường nhưng mà...
Tinh thể nhỏ xíu này cần áp suất tối thiểu là 17,5 kilobar để hình thành - tức là gấp 17,5 lần áp suất ở đáy rãnh Mariana (nơi sâu nhất trên Trái Đất luôn đó các bạn ơi!). Áp suất khủng khiếp như vậy thì làm sao mà tồn tại trong một viên tiểu hành tinh bé tẹo được?
Thêm nữa nè! Các cạnh tinh thể bên trong NWA 12774 vẫn còn sắc nhọn lắm, và giữ nguyên được cả mô hình hóa học mỏng manh. Nếu như nó nằm quá sâu trong lõi thiên thể mẹ, thì sức nóng và áp suất liên tục đã xóa sạch mấy cái này rồi. Điều này chứng tỏ viên đá được hình thành ở tầng nông, gần bề mặt của thiên thạch mẹ.
Kết luận: Thiên thể mẹ phải to khủng khiếp!
Ghép tất cả manh mối lại, các nhà khoa học ước tính thiên thể mẹ của NWA 12774 phải có bán kính lên tới... 1.800 km! Tức là lớn hơn cả Mặt Trăng một chút, và lớn hơn nhiều so với Sao Diêm Vương luôn á!
Và guess what? Viên đá này ước tính khoảng 4,56 tỉ tuổi, già hơn cả Trái Đất (4,54 tỉ tuổi) nữa kìa!
Vậy nên, đáp án chính xác nhất là: thiên thể mẹ của NWA 12774 chính là một "tiền hành tinh" xịn xò! Và không chỉ là tiền hành tinh thường thôi đâu, mà còn là loại "cao cấp" - tức là đã hình thành từ nhiều thế hệ tiền hành tinh nhỏ hơn va chạm và gộp lại, suýt nữa thì đã thành một hành tinh thật sự rồi ấy chứ!
Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra?
"Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của hành tinh sơ khai này. Một khả năng là một sự kiện thảm khốc trong hệ Mặt Trời sơ khai đã phá hủy nó, và các mảnh vỡ của nó sau này trở thành vật liệu cấu tạo nên các hành tinh đất đá khác, bao gồm cả Trái Đất" - các tác giả cho biết.
Nói cách khác, có thể có một drama vũ trụ cực mạnh đã xảy ra hồi xưa, nghiền nát tiền hành tinh này thành từng mảnh. Và những mảnh vỡ đó sau này có thể đã trở thành... chính chúng ta! Hay nói cách khác, Trái Đất có thể đang đứng trên vai của một "hành tinh đã mất" đó các bạn ạ!
Fun fact thêm nè:
Các vật liệu cấu thành thiên thể mẹ của viên thiên thạch này về cơ bản khác hoàn toàn với thành phần của Trái Đất và Sao Hỏa. Điều này cho thấy nó đã trải qua một con đường tiến hóa riêng biệt và độc lập trong quá trình hình thành hành tinh ở giai đoạn đầu lịch sử hệ Mặt Trời.
Nguồn: kenh14.vn
Hồi xưa, hệ Mặt Trời của chúng ta không phải đã có sẵn 8 hành tinh như bây giờ đâu nhé. Thay vào đó, nó bắt đầu bằng những "tiền hành tinh" - tức là những thiên thể nhỏ bé hơn, đang trên đường trở thành hành tinh thật sự. Và giờ đây, bằng chứng về một thiên thể như vậy đã được tìm thấy ngay trên Trái Đất của chúng ta luôn! Nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí khoa học Earth and Planetary Science Letters đó.
Theo Sci-News, mảnh "hành tinh đã mất" này có tên là Northwest Africa (NWA) 12774 - một viên thiên thạch angrite cực kỳ quý hiếm và khó tìm.
Plot twist cực mạnh đây rồi!
Trước giờ, các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng thiên thạch nhóm angrite đến từ những tiểu hành tinh bé tí xíu, có bán kính dưới 200 km thôi. Lý do là vì chúng chứa rất ít silicon dioxide - thứ mà các hành tinh đá như Trái Đất hay Sao Hỏa toàn làm bằng đó.
Nhưng mà nè, đội ngũ của tiến sĩ Aaron Bell từ Đại học Colorado Boulder (Mỹ) đã phát hiện ra một thứ cực kỳ đặc biệt bên trong NWA 12774: khoáng chất clinopyroxene giàu nhôm!
Nghe có vẻ bình thường nhưng mà...
Tinh thể nhỏ xíu này cần áp suất tối thiểu là 17,5 kilobar để hình thành - tức là gấp 17,5 lần áp suất ở đáy rãnh Mariana (nơi sâu nhất trên Trái Đất luôn đó các bạn ơi!). Áp suất khủng khiếp như vậy thì làm sao mà tồn tại trong một viên tiểu hành tinh bé tẹo được?
Thêm nữa nè! Các cạnh tinh thể bên trong NWA 12774 vẫn còn sắc nhọn lắm, và giữ nguyên được cả mô hình hóa học mỏng manh. Nếu như nó nằm quá sâu trong lõi thiên thể mẹ, thì sức nóng và áp suất liên tục đã xóa sạch mấy cái này rồi. Điều này chứng tỏ viên đá được hình thành ở tầng nông, gần bề mặt của thiên thạch mẹ.
Kết luận: Thiên thể mẹ phải to khủng khiếp!
Ghép tất cả manh mối lại, các nhà khoa học ước tính thiên thể mẹ của NWA 12774 phải có bán kính lên tới... 1.800 km! Tức là lớn hơn cả Mặt Trăng một chút, và lớn hơn nhiều so với Sao Diêm Vương luôn á!
Và guess what? Viên đá này ước tính khoảng 4,56 tỉ tuổi, già hơn cả Trái Đất (4,54 tỉ tuổi) nữa kìa!
Vậy nên, đáp án chính xác nhất là: thiên thể mẹ của NWA 12774 chính là một "tiền hành tinh" xịn xò! Và không chỉ là tiền hành tinh thường thôi đâu, mà còn là loại "cao cấp" - tức là đã hình thành từ nhiều thế hệ tiền hành tinh nhỏ hơn va chạm và gộp lại, suýt nữa thì đã thành một hành tinh thật sự rồi ấy chứ!
Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra?
"Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của hành tinh sơ khai này. Một khả năng là một sự kiện thảm khốc trong hệ Mặt Trời sơ khai đã phá hủy nó, và các mảnh vỡ của nó sau này trở thành vật liệu cấu tạo nên các hành tinh đất đá khác, bao gồm cả Trái Đất" - các tác giả cho biết.
Nói cách khác, có thể có một drama vũ trụ cực mạnh đã xảy ra hồi xưa, nghiền nát tiền hành tinh này thành từng mảnh. Và những mảnh vỡ đó sau này có thể đã trở thành... chính chúng ta! Hay nói cách khác, Trái Đất có thể đang đứng trên vai của một "hành tinh đã mất" đó các bạn ạ!
Fun fact thêm nè:
Các vật liệu cấu thành thiên thể mẹ của viên thiên thạch này về cơ bản khác hoàn toàn với thành phần của Trái Đất và Sao Hỏa. Điều này cho thấy nó đã trải qua một con đường tiến hóa riêng biệt và độc lập trong quá trình hình thành hành tinh ở giai đoạn đầu lịch sử hệ Mặt Trời.
Nguồn: kenh14.vn