Nghe thì hơi khó tin nhưng có thật nha! Ngay tại New York sầm uất, có một mảnh đất hình tam giác tí hon chỉ rộng 0,32m2 mà không ai – kể cả chính phủ Mỹ – dám động vào được đâu. Lý do? Vì đó là tài sản tư nhân "bất khả xâm phạm" đấy!
Tọa lạc ở góc Tây Nam của phố Christopher và đại lộ thứ 7, ngay trước cửa hàng Village Cigars, mảnh đất tam giác bé xíu này có khắc một dòng chữ siêu "ngầu": "Miếng đất này là tài sản của Hess và nó chưa bao giờ được quyên tặng cho mục đích công cộng".
Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng plot twist ở chỗ nó thuộc quyền sở hữu tư nhân và không ai được phép "đụng chạm" nếu chưa xin phép chủ nhân nha!
Câu chuyện nguồn gốc drama thật sự
Trước kia, mảnh đất này vốn là một phần của tòa chung cư 5 tầng Voorhis thuộc sở hữu của ông David Hess. Đến năm 1990, thành phố quyết định xây tàu điện ngầm mới và mở rộng đường phố. Kết quả là gần 300 ngôi nhà trong khu vực bị "bay màu", kể cả tòa chung cư Voorhis.
Nhưng rồi sau khi máy móc phá dỡ xong xuôi, ông David Hess mới phát hiện ra một mảnh đất siêu nhỏ còn sót lại trên nền đất cũ của mình. Đó là hình tam giác với đáy dài 65cm và hai cạnh dài 70cm. Hóa ra trong quá trình khảo sát, chính quyền thành phố đã "oops" nhầm lẫn và bỏ quên mảnh đất đặc biệt này luôn!
Ngay khi phát hiện sai sót, chính quyền New York đã gửi thông báo yêu cầu ông Hess bàn giao mảnh đất còn lại. Thế nhưng ông Hess đã "khéo léo" từ chối!
Để flex quan điểm của mình, vào năm 1922, ông Hess còn lát gạch cho mảnh đất, rồi khảm dòng chữ mà giờ các bạn trẻ đi du lịch đều tìm đến để check-in.
Năm 1938, mảnh đất này được bán cho cửa hàng bán xì gà liền kề với giá 1.000 USD. Đến giờ, mảnh đất hình tam giác này vẫn giữ kỷ lục là mảnh đất tư nhân nhỏ nhất ở thành phố New York. Điều đó có nghĩa là không ai – kể cả chính quyền – có quyền xâm phạm khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân đâu nhen!
Nguồn: kenh14.vn