TitPinky9829
New member
Chuyện nghe như phim viễn tưởng nhưng lại có thật á các bạn ơi!
Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) đưa tin ngày 13/11, ở thôn Đông Môn, quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc có một mảnh đất trống siêu kỳ lạ - cứ tự nhiên bốc lửa suốt hơn 50 năm nay luôn nha!
Và điều đỉnh cao nhất là dân làng quanh đó không hề sợ, mà còn xách ấm nước, thậm chí cả nồi cơm ra đó để nấu nướng luôn ấy chứ. Tận dụng ngọn lửa thiên nhiên này để đun nấu, vừa tiện vừa tiết kiệm điện nước nữa, sống xanh quá đi à!
Mảnh đất này không to lắm đâu, chỉ tầm 4m2 thôi. Trên đó có mấy cái hố nhỏ, mà bên trong mỗi hố đều có những ngọn lửa to nhỏ khác nhau đang cháy phừng phực.
Theo lời người dân địa phương kể lại thì vào những năm 50 của thế kỷ trước (tức là khoảng năm 1950s nhé), đội khai thác dầu khí đã từng khoan một cái giếng khí tự nhiên tại đây. Nhưng mà do lượng dầu khí ít ỏi, không đủ giá trị để khai thác nên họ đã lấp giếng lại luôn.
Sau khi vùi lấp rồi, tại một số chỗ khí tự nhiên vẫn cứ bốc lên. Và thế là suốt hơn 50 năm qua cho đến giờ, khu đất này cứ liên tục có lửa cháy không ngừng nghỉ. Chắc là ngọn lửa bền bỉ nhất hành tinh rồi đó!
Nguồn: soha.vn