Sundance Film Festival thường không phải là nơi để ra mắt các bom tấn blockbuster đâu nhé! Nhưng năm nay, Warner Bros. đã gây shock cực mạnh khi đem "Jupiter Ascending" - siêu phẩm mới nhất của anh em nhà Wachowski đến liên hoan phim này luôn
Nhắc đến anh em nhà Wachowski là phải nhắc đến bộ ba "The Matrix" huyền thoại hay "Cloud Atlas" đình đám với dàn sao khủng rồi. Lần này, họ comeback với "Jupiter Ascending" - một tác phẩm sci-fi cực đỉnh. Về mặt kĩ xảo thì phải nói là "xịn sò" vô cùng, làm người xem nhớ lại cả "The Matrix" lẫn series "Star Wars" huyền thoại luôn. Warner Bros. chịu chơi đổ ngay 175 triệu đô vào dự án này, phần lớn để làm kĩ xảo cho đã
Đây là lần đầu tiên "Jupiter Ascending" được chiếu trước công chúng trong một buổi "màn chiếu bí mật" dành cho khách mời đặc biệt trong khuôn khổ liên hoan phim. Nhưng plot twist ở đây là: phòng chiếu 300 ghế chỉ lác đác vài người ngồi thôi Thậm chí sau khi kết thúc, không một tiếng vỗ tay nào vang lên cả! Một tình nguyện viên giữ tên đã không kìm được và thốt lên: "Đây là một bộ phim hết sức lố bịch"
Neville Kiser - một nhà viết kịch bản cho rằng phim bị "ăn hành" vì chiếu sai địa điểm rồi. "Tôi thực sự thích phim này nhưng khung cảnh của Sundance khi đó là hết sức kì quái. Có rất nhiều người trong số khán giả đã lên tiếng chế giễu và nhạo báng. Họ quên rằng mình đang theo dõi một bộ phim nhắm chủ yếu vào những bé trai tuổi teen. Tôi dám chắc là những cậu bé ở độ tuổi 15, hy vọng cả những cô bé nữa, sẽ thích nó" - ông chia sẻ
Về cốt truyện thì phim kể về Jupiter Jones (Mila Kunis) - một cô gái được sinh ra với điềm báo rằng định mệnh của cô sẽ gắn liền với những điều vĩ đại. Nhưng cô lại đang sống một cuộc đời bình thường đến tận khi Caine (Channing Tatum) - một cựu chiến binh xịn xò, lái phi thuyền xuống Trái Đất để truy tìm Jupiter. Lúc này cô mới nhận ra định mệnh vẫn đang đợi mình ở phía trước
Nguồn: gamek.vn