Mang xe crush đi cầm rồi kịch bản "bị cướp" như phim, bạn trai game thủ khiến netizen ngã ngửa

NangXinh2k8

New member
b290e11c380cb0af2fe9.jpg


Ôi thôi, drama đời thực còn căng hơn cả phim ấy chứ! Tưởng tượng cảnh này nè: bạn trai về nhà với vẻ mặt tởm lợm, run rẩy kể "em ơi anh vừa bị cướp, chúng nó đánh anh, lấy xe của em mất rồi". Chị Nguyễn Thị Phương lúc đó chắc hoảng hốt kinh khủng, vội bảo Lò Minh Thân đi báo công an ngay. Plot twist đây rồi các bạn ơi: tất cả chỉ là màn kịch Oscar của anh chàng nghiện cá độ bóng đá để chiếm đoạt xe yêu của người yêu thôi!

Sáng ngày 14-2 (đúng Valentine luôn á ), CAP Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của Lò Minh Thân (sinh năm 1989, quê ở phường Him Lam, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Anh ta kể lể rằng tối 13-2, đang đi đường về nhà thì bị 3 người dùng dao đe dọa, lấy mũ bảo hiểm đánh chảy máu đầu, cướp luôn 1 điện thoại, 1 xe máy và toàn bộ giấy tờ tùy thân tại ngã 3 đường Tố Hữu với đường Thanh Bình. Nghe xong CAP Trung Văn báo cáo lên CAQ Nam Từ Liêm, huy động luôn Đội CSHS vào cuộc điều tra vì vụ này nghe có vẻ nghiêm trọng đấy.

Nhưng mà... các anh CSHS không phải dạng vừa đâu nhé! ️ Sau khi tiếp nhận vụ việc, họ phát hiện ra "nạn nhân" khai báo mâu thuẫn lia lịa. Theo như lời kể của Thân thì vụ việc xảy ra lúc 19h, dù khu vực đó khá vắng nhưng vẫn có người qua lại. Thế mà không một ai chứng kiến vụ "cướp" này cả?!

Còn chưa hết, Thân nói bị đánh vào đầu, vùng thái dương bằng mũ bảo hiểm, nhưng khi các anh trinh sát kiểm tra thì nghi ngờ vết thương này... tự gây ra chứ không phải bị đánh! Autch, lộ hàng rồi bạn ơi!

535fedcf4309827f6977.jpg


Plot càng twist khi các anh CSHS tìm được thông tin: chiếc xe mà Thân báo bị cướp từng bị anh ta mang đi cầm đồ trong 1 tháng trước đó. Khoảng 3 ngày trước vụ "cướp giả", bố mẹ Thân còn phải từ Điện Biên vào Hà Nội chuộc xe trả lại cho bạn gái con trai nữa cơ!

Đối chất với đống bằng chứng này, Thân cuối cùng cũng phải surrender, thú nhận luôn Hóa ra anh ta đã mang xe của chị Phương đi cầm lấy 28 triệu để... xài tiêu cá nhân. CSHS dẫn giải đối tượng đi thu tang vật, mời người liên quan về trụ sở làm việc cho rõ ràng.

Tại cơ quan công an, câu chuyện đầy đủ mới được hé lộ: Lò Minh Thân thuê trọ chung với bạn gái Nguyễn Thị Phương ở phường Trung Văn. Chị Phương tin yêu anh nên cho luôn xe máy để anh đi lại hàng ngày. Không ngờ sáng 13-2, Thân lại đi xe đến quán game ở phường Phúc La, quận Hà Đông để chơi game và đánh bạc qua mạng.

Chiều tối hôm đó, thua sạch sành sanh rồi, Thân động não nghĩ ra kế "brilliant" : nhờ bạn chơi game tên Nguyễn Duy Hoạt mang xe crush đi cầm lấy 28 triệu. Có tiền rồi, anh ta đưa hết cho Đỗ Đình Hiếu - chủ quán game, trong đó 26 triệu trả nợ tiền nạp game ngày 13-2, còn 2 triệu nạp thêm để... tiếp tục chơi! Tham vọng quá đi mất thôi

Không gỡ được gì, Thân phải đi bộ về nhà trọ. Trên đường đi nghĩ ra kịch bản Hollywood: vứt hết giấy tờ tùy thân và giấy cầm đồ, rồi về nói dối bạn gái bị cướp để che đậy hành vi mang xe đi cầm. Kế hoạch hoàn hảo... cho đến khi gặp phải các anh CSHS!

Hiện tại, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lò Minh Thân để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bài học rút ra: tin tưởng thì được, nhưng đừng tin mù quáng nha các bạn ơi! Và quan trọng hơn, đừng bao giờ nghiện game, cá độ đến mức phải lừa dối người yêu mình nhé!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top